Nó là 1 cô gái tuy trẻ tuổi nhưng tư tưởng khá chín chắn vì đã trải qua 2 mối tình trước đó. Lần đầu tiên, nó iu 1 anh chàng lớn hơn nó 6 tuổi. Nhưng vì ko hợp nên đã chia tay. Lần thứ 2 nó quen với thầy giáo của nó. Nhưng nó tự hỏi nó có thật sự iu hay ko. Và sau cùng nó cũng đã chia tay. Lần thứ 3, tất là lần hiện tại của nó. Cuối cùng nó đã tìm thấy tình iu của đời mình rồi. Nó iu anh bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì có thể. Nhưng thật tiếc là anh đã có bạn gái và chuẩn bị đám cưới. Anh cũng rất là iu nó, anh đã chăm sóc nó, quan tâm nó, bảo vệ nó khi có thể. Nó và anh iu nhau thấm thoát cũng được 1 thời gian, nó biết anh có bạn gái, nhưng nó vẫn chấp nhận chịu thiệt thòi và hi sinh mọi thứ, chỉ cần anh cho nó bên anh. Nó phát hiện nó ko thể thiếu anh trong cuộc đời nó được. Nó hi vọng sẽ được bên anh đến hết cuộc đời này của nó. Thật vậy, người t3 ko phải ai cũng xấu, chỉ là do họ đến ko đúng lúc mà thôi. Nó cũng vậy, nó chẳng toan tính gì cả, chỉ hi vọng anh đừng rời xa nó là nó mãn nguyện rồi.