Sức Khỏe là vốn quý của con người, mỗi người cần phải trân trọng nó.Nhưng hoàn cảnh này không phải là hiện tại, một khi sức khỏe là tiền tệ thì thế nào nhở?Nếu dùng thì sẽ mất sức khỏe, sẽ bị bệnh tật và có khi chết sớm luôn (há há), còn nếu mà không dùng thì sẽ rơi vào cảnh'nghèo rớt mồng tơi', à mà có khi không có nổi mồng tơi để rớt! Sự thật là, sức khỏe vẫn luôn gắn liền với tiền tệ từ trước tới giờ. Chúng ta dùng sức khỏe để kiếm tiền. Sau đó lại dùng tiền để mua lại sức khỏe.Khi chúng ta bỏ tiền ra mua một thứ gì đó, điều hiển nhiên là chúng ta đều có cảm giác tiếc nuối, muốn có thêm nhiều tiền nữa để bù vào những gì chúng ta đã chi ra. Ai mà chẳng như vậy. Ai cũng cần tiền để duy trì cuộc sống.

Dù có nhiều người thường nói rằng tiền bạc là phù du và mọi thứ không nên được đo bằng đồng tiền nhưng thử nghĩ lại xem, chính họ cũng dùng tiền để mua mọi thứ đó thôi.Sức khỏe đúng là vốn quý của con người. Chúng ta cũng cần ăn để có được sức khỏe. Những lúc bệnh tật thì cũng phải đi bệnh viện, đi khám bác sĩ chứ. Và sự thật là tất cả những hoạt động đó đều cần đến tiền. Vậy là chúng ta lao động, làm việc để kiếm tiền, bỏ ra sức khỏe để kiếm tiến.Tóm lại là tiền và sức khỏe đều luôn đi đôi với nhau. Dù có muốn hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật như vậy.