Đời người có thể ví như một phương trình toán học: A*B=C

Trong đó A và B là nhân, C là quả.

Nhưng nếu ta thêm vào đó một nguyên tố X thì A*B*X không thể bằng C nữa. Đó chính là công thức hoán cải số mạng.

Chúng ta không thể thay đổi những "nhân" trong quá khứ, nhưng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thêm nhiều nhân tố X khác nhau ở hiện tại và tương lai.

Các bạn ạ! Đừng cho rằng Nhân - Quả nó là một cái gì đó xa vời, trừu tượng. Nó đơn giản như khi bạn đấm vào bức tường, sẽ có một phản lực tác động làm bạn cảm thấy đau. Hay khi bạn trao đi một cái ôm thì bạn sẽ nhận lại sự ấm áp...

Đây thực sự là cuốn sách nhiều ý nghĩa, dễ đọc, dễ hiểu mà mình nghĩ rằng bất cứ ai cũng nên đọc 1 lần trong đời. Nó sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn, trực quan hơn về cách vận hành của luật luân hồi, luật nhân quả, về cách vận hành của vũ trụ cũng như chứng minh được cho bạn thấy tất cả những điều đó là khoa học tâm linh, chứ không phải mê tín dị đoan ngu muội.

Và tất nhiên, sẽ là một nước lạnh cho ai luôn bài trừ duy tâm, là một sự thức tỉnh cho ai chưa từng có bất cứ 1 đức tin nào vào quy luật của tạo hoá.

hình ảnh
_M. Joyce_