Lạnh sống lưng với những màn "sống ảo chết thật", đâu còn "trẻ trâu" mà vẫn ham vui rồi chết oan thế này!
Nói thiệt với mấy chị là em không hiểu tại sao mọi người lại thích chụp hình rồi đăng lên mạng câu like. Nhiều người lấy đó làm thú vui sống, thậm chí còn nghiện đến mức thành sống ảo, đụng gì làm gì cũng chụp hình rồi đăng lên mạng. Like đâu không thấy mà thấy tùm lum hậu quả. Đời sống riêng tư bị phơi bày, hay thậm chí vì chụp hình sống ảo mà mất luôn cả mạng sống. Chẳng hạn như những trường hợp thương tâm sau đây. Chỉ vì mấy tấm hình sống ảo, chỉ vì thú vui đếm like mà trả giá đắt bằng cả tính mạng.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ninh Thuận: du khách rơi xuống biển mất tích vì chụp hình bên ghềnh đá
Hồi đầu năm nay, một nam du khách 30 tuổi người Hà Nội đã trượt chân rớt xuống biển khi đứng chụp hình tại khu du lịch Hang Rái thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận). Các lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm nạn nhân, đó là anh Phan Lê Tuấn (30 tuổi, ngụ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo lời của 1 số người chứng kiến thì khoảng 17h ngày 31/12/2016, họ thấy 1 du khách nam mặc áo thun đỏ đứng chụp ảnh trên ghềnh đá, không may bị trượt chân rớt xuống biển. Mọi người tri hô nhưng không cứu kịp vì người gặp nạn bị sóng lớn đánh mất tích.
Một du khách đã mất tích khi mải mê chụp hình bên ghềnh đá. Nguồn: Internet
Theo những nhân viên Vườn Quốc gia Núi Chúa, trước đó nạn nhân đi môtô biển số 79C1 vào khu du lịch Hang Rái gửi xe. Sau khi gửi xe gần 30 phút thì anh ta bị sóng cuốn trôi. Mấy hôm nay ở đây có gió lớn nên sóng to - nhân viên Vườn Quốc gia Núi Chúa nói. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng biết chiếc môtô nạn nhân sử dụng của ông Trần Ngọc Sang ở TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho du khách thuê.
Lâm Đồng: người phụ nữ chết đuối vì mải mê tự sướng
Hồi năm ngoái, vụ 2 người phụ nữ chết đuối vì mải mê tự sướng đã khiến cả tỉnh Lâm Đòng xôn xao. Tai nạn xảy ra khi 4 người gồm 2 cha con gia đình ông Nguyễn Văn Quyết, chị Vũ Thanh Tú và chị Trần Thị Mến trên đường đi làm về bằng xuồng tự chế, trên xuồng còn chở thêm 4 bao cà phê tươi, thuộc một nhánh suối của sông Đồng Nai thì xảy ra lật xuồng.
Một phụ nữ chết đuối do lật xuồng vì chụp hình tự sướng. Nguồn: Internet
Nguyên nhân ban đầu khiến chiếc xuồng bị lật được ông Quyết cho biết có thể là do xuồng chở nặng, trong lúc xuồng đang chạy, chị Tú và chị Mến lại dùng điện thoại chụp hình làm chiếc xuồng bị mất thăng bằng dẫn đến lập úp. Hậu quả khiến chị Trần Thị Mến bị nước nhấn chìm dẫn đến chết đuối. Hai người còn lại là con của ông Quyết và chị Tú được ông Quyết cứu vớt, dìu được vào bờ nên thoát nạn.