Con chào các cô các chú ở diễn đàn webtretho. Con năm nay 16 tuổi, con bị bệnh đại tràng chưa đi nội soi lần nào, dựa theo tình trạng bệnh, con nghĩ là con bị đại tràng co thắt. Ngoài ra con còn bị trào ngược dạ dày. Con bị hai bệnh này đã 4, 5 tháng mà mới phát hiện ra bệnh khoảng 2 tháng trước khi con nói với bố mẹ. Lúc đầu mới phát hiện bị đại tràng co thắt, một ngày con đi ngoài phân lỏng nhiều lần, thỉnh thoảng có táo, dù ở thể nào, đi xong đều rất đau hậu môn và đau quặn trước khi đi, đi xong hết đau. Từ đầu con bị nhẹ, bố mẹ chỉ bảo uống thuốc mà k kiêng gì cả (bố con bác sĩ, nhà con bán thuốc Tây). Mà con lại đang tập gym được một năm, phải ăn nhiều bữa phụ có sữa, trứng gà, chuối, sữa chua vì bữa chính con k ăn đc nhiều. Dần dần con đau nhiều hơn, uống thuốc rồi bệnh vẫn vậy mặc dù bố mẹ bảo uống rồi sẽ khỏi. Bệnh mới thực sự làm con lo lắng sau khi con ăn 1 hũ sữa chua sau khi đi tập về, con rất đau bụng ở vùng thượng vị, nằm nghỉ một lúc thì con nôn thốc ra sau khi ấn vào vùng thượng vị. Cả tối con đau mà chỉ ăn được ít cháo. Con rất lo lắng và sợ sẽ gầy đi, k sống yên ổn được. Con thuyết phục mãi bố mẹ cũng mua cho con 1 hộp men Nhật Bản bifina sau khi con đọc trên mạng công dụng thần kì của nó. Con uống dc 1 thời gian kết hợp ăn nhiều rau mỗi bữa, uống nhiều nước và uống berberin khoảng 1 tháng thì k đau, đi ngoài bình thường, đều đặn, con rất vui. Sau đó con tiếp tục uống mỗi ngày 2 hộp sữa milo cho bữa phụ, 3 bữa nào cũng cố ăn hai bát dù vẫn bị ọe ra do trào ngược dạ dày thực quản, con k nói vs bố mẹ vì tưởng đó là do chán ăn mới vậy. Con ăn nhiều rau, uống bifina, tập gym đều đặn thì con tăng được 2kg trong vài tuần, con cảm thấy rất vui. Một thời gian sau con lại đau dưới rốn và đi ngoài lỏng, con đau trong bữa ăn và đi ngoài khiến con ăn ít đi và rất mệt mỏi. Lúc ăn con vẫn bị ọe mặc dù k buồn nôn và chỉ ọe khi đã ăn đc kha khá khiến con bị viêm họng, thỉnh thoảng lại phải ừm ừm để đẩy cục đờm trong thực quản xuống khiến việc ăn uống và sinh hoạt rất khó khăn. Con nói với bố thì bố bảo con bị trào ngược dạ dày, từ dạ dày mới dẫn đến đại tràng. Bố cho con uống rất nhiều thuốc trong đó có kháng sinh và bảo con dừng uống bifina. Bố bảo cứ uống đều đặn là sẽ khỏi bệnh trong khi con đọc trên mạng, các bài viết trong webtretho đều nói rằng thuốc tây chỉ chữa đc triệu chứng trong thời gian ngắn mà k chữa đc lâu dài, uống kháng sinh còn làm đường ruột mất lợi khuẩn khiến đại tràng càng nặng. Con thuyết phục bố mẹ cho uống thuốc Đông y để chữa dứt điểm nhưng bố mẹ k đồng ý và cứ bắt con uống thuốc tây và sẽ khỏi. Con thấy con đã làm theo bố mẹ nói đc vài tháng rồi nhưng đại tràng thì vẫn nặng hơn, trào ngược dạ dày có đỡ 1 chút nhưng nói chung vẫn vậy. con đọc rất nhiều bài viết mách bác sĩ này tốt,thuốc kia tốt, nào tinh nghệ, nào mật lợn,... Con k biết uống gì mới tốt và khỏi đc để còn thuyết phục bố mẹ. Giờ con đang rất lo lắng và chán nản k biết làm gì. Con đã tìm ra đc nguyên nhân bị bệnh trong cách sinh hoạt thường ngày của mình là do ăn quá ít rau thậm chí k ăn rau từ bé do bố mẹ con k rèn cho con thói quen ăn nhiều chất xơ vì bố mẹ cũng lười ăn, con còn nghiện ăn cay và hải sản, từ bé đến giờ con thường xuyên bị táo bón và rối loạn tiêu hóa, do chủ quan k biết đc tầm quan trọng của chất xơ và cứ nghe bố mẹ nói uống thuốc là khỏi. Con hay thức khuya học bài và ăn uống k đúng giờ, thường xuyên ăn đồ ăn linh tinh ở ngòai hàng cho xong bữa, thường xuyên stress vì lo nghĩ học hành, cuộc sống. Giờ con đã thay đổi lối sống và uống thuốc bố mẹ đưa nhưng vẫn đang phải sống cùng bệnh. Con đang rất mất phương hướng, k biết phải làm sao khi cứ uống thuốc tây kéo dài mà k khỏi được. Các cô các chú làm ơn có dùng thuốc gì khỏi đc đại tràng và trào ngược dạ dày thực quản xin hãy giúp con với. Con k muốn để bệnh tiếp diễn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập. Con cảm ơn các cô các chú đã giúp đỡ.