Nhiều lúc ước mình mà có siêu năng lực, mình sẽ cắt tờ-rim hết mấy thằng biến thái bệnh hoạn thích show hàng "thẩm du" ngoài đường :((:((:(( Vừa nãy đi lại gặp một thằng rượt theo nói mấy câu kinh tởm. Ngay khúc đường võ thị sáu gần đến vòng xoay đó. Đường đông người mà nó còn dám móc ra :| rồi dừng đèn đỏ, nó đứng ngay cạnh mà ấy lấy ấy để :((:((:((:(( mình không dám làm gì hết, mặc dù trong đầu nghĩ đủ chuyện, nào là đạp xe, nào là hét to lên... mình nhìn xung quanh cầu cứu nhưng ko ai để ý hết trơn. May quá đèn đỏ xong một phát mình dong thẳng thiệt nhanh, mà cũng bị bám đến khúc cmt8 luôn đó. Có ai từng gặp như mình chưa? Lúc đó mọi người làm gì? Mình vừa sợ, vừa tức, mà vừa giận bản thân vì mình quá hèn nhát. Nhưng mà cũng sợ lắm 8-| ai mà biết mình đụng phải thứ gì chứ? Thời buổi này làm gì cũng chết huhuhu