23/5/2016- Một buổi trưa nắng gắt, Sài Gòn như muốn thiêu đốt hết mọi thứ vậy. Nóng quá nóng, khăn che kín mặt, tay chân không hề lộ miếng da, chưa kể bên trong đã thoa kem chống nắng lớp dày cộm…khà khà.b-)



Đi ngang qua con đường 79, quận 9. Bỗng bắt gặp 2 cô nàng loay hoay bên đống cát và xi măng. Người trộn, người xây, đắp cái vỉa hè. Con trai đi đâu hết rồi, sao 2 nàng này không nhờ nhỉ? Da trắng lắm nha, mặt xinh xắn chẳng thua gì mấy em hot girl. Mà nhìn rất hay, vẻ ngoài có vẻ tiểu thư lắm nhưng cá tính, mạnh mẽ, không ngại bẩn, nắng. Như mình thì thôi, chắc chắn là nhảy cẫng lên mà ỏng ẹo “Thôi, nắng lắm , mệt lắm, không không và không làm đâu”. Thế nhưng, nhìn 2 bạn này mình say sưa đứng nhìn và thấy thật thú vị, và muốn tìm hiểu về 2 cô nàng này. Mình cũng đọc báo nhìu, nào là “Hot girls, hot boys bán bánh tráng trộn, bán cà ri….” họ xinh xắn thật đấy, nhưng với mình nó bình thường, bởi công việc bán buôn đứng trong mát và cũng không mấy nặng nhọc, nên mình cũng không thấy thú vị. Còn công việc trộn cát và xi măng, lúc trước mình cũng từng giúp ba mình vọc vọc vài đường, trời ơi cực kỳ nặng , mỏi tay, mà chưa kể da con gái mỏng manh, bị dộp lên, khô da và nhức kinh khủng. Còn xi măng bắn lên người, eo ơi, dính cứng ngắt…blab la nói chung cái công việc này không thể nào dành cho con gái được. Đã vậy, 2 bạn này còn làm dưới cái nắng gắt, mình buộc miệng hỏi “ Sao 2 bạn không để chiều mát làm?” thì nhận được câu trả lời rất vui vẻ “ Vì nắng sẽ nhanh khô, chiều có lẽ sẽ mưa nên tranh thủ”. Lân la hỏi facebook, thế là vào follow ngay và luôn.:x:x



=D>=D>Thế đấy, con gái thì đã sao, người ta vừa biết làm đẹp cho bản thân vừa biết tự lực cánh sinh trên đôi tay của mình. Hoàn toàn không cần dựa dẫm phụ thuộc vào ai. Thật quá bản lĩnh đi chứ. Nhẫm đi nhẫm lại thấy mình thua người ta quá. Tính cởi hết ba cái phụ tùng che chắn trên người mình ra để chứng tỏ mình cũng không ngại nắng, ngại khó…thế nhưng vừa cởi khẩu trang thôi mình đã thấy nóng rát, khó chịu quá, thế là thôi….đành ngưỡng mộ 2 cô nàng này trong lòng zậy, hé hé.



@};-@};-Ai đi ngang qua , tiếc gì không like cho 2 nàng này nhỉ ^^