Huỳnh Trang Nhi từng là một trong những người mẫu sáng giá của TP HCM đầu những năm 1990. Chị sớm rời sàn catwalk, sang xứ người lập nghiệp. Hiện giờ, chị là chủ sở hữu của một số quán cà phê, nhà hàng, khách sạn tại cả Singapore và Việt Nam, là nhà tài trợ của một số hoạt động thể thao và thiện nguyện trong nước.
Nhiều nỗi gian truân trong quá trình đó được chị giữ cho riêng mình. Chỉ đến bây giờ, khi con đường tìm kiếm hạnh phúc đã hoàn thành, chị mới chia sẻ.
"Đây mới chính là gia đình của tôi" - Ảnh: NVCC |
Thai hơn ba tháng, chị mới cho bố mẹ biết.
Mỗi lần chị về nhà là một lần đau buồn. Bố mẹ chị cảm thấy mất mặt vì hàng xóm dị nghị, vừa thương vừa giận đứa con “ngang bướng” khiến chị cảm thấy rất áp lực. Còn sang Singapore, chị một thân một mình, không ai chăm sóc.
Không người chăm sóc, giấy tờ chưa đầy đủ, không có tài chính để đến bệnh viện Singapore, bầu gần 8 tháng, Trang Nhi về nước sinh con, nhờ cậy gia đình. Sinh xong, chị lại tất bật lo dịch thuật giấy tờ, chuẩn bị hành lý để khi bé Sarah Huỳnh vừa đầy tháng thì bồng con trở lại Singapore làm việc. Chị không muốn thất hứa với công ty nơi chị làm việc - công ty đã rất tốt với chị, lo liệu thủ tục giúp chị có thể định cư dài hạn tại đây.
Do kiến thức nuôi trẻ không có nên lúc nào Trang Nhi cũng sợ con khóc, sợ con không hòa nhập nơi trường học. Một ngày của chị chỉ xoay quanh công việc - con, con - công việc, chăm con - kiếm tiền. Vừa nuôi con, vừa làm, vừa tranh thủ học thêm, chị không có bất kỳ một sự giải trí nào. Những nỗ lực của chị cũng được đền đáp, khi năm 2006 chị mua được nhà trả góp và được cấp thẻ xanh, trở thành công dân Singapore.
Lúc Sarah đi học, biết so sánh với xung quanh, hai lần chị lúng túng trước câu hỏi khó của con: "Mẹ ơi, sao con không thấy hình cưới của mẹ", "Mẹ ơi, sao lý lịch của con, ở mục cha, lại ghi là không có?". "Mẹ đợi sau này con lớn, mẹ con mình cùng chụp ảnh cưới", "Con có thấy bố mang bầu không, chỉ có mẹ đẻ ra con thôi". Câu trả lời lấp liếm của chị giúp Sarah hài lòng. Được mẹ chăm bẵm, Sarah luôn biết mẹ là người yêu mình nhất trên đời, bé không cần hỏi về cha nữa. Bé cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống bên mẹ và ông bà ngoại.
Huỳnh Trang Nhi hạnh phúc bên con gái Út - Ảnh: NVCC |
Sau những tổn thất trong tình cảm, chị nhận ra: "Cuộc đời này của mình không cần có thêm một người đàn ông nữa. Mình có thêm một đứa bé nữa để chăm sóc, yêu thương, đó mới là gia đình của mình".
Từng trải qua khó khăn khi một mình nuôi dạy Sarah, chị tin với tình yêu của mẹ, tình yêu của chị gái, bé Út sẽ hạnh phúc. Có bé Út, Sarah cũng có thêm người bầu bạn.
“Qua bao sống gió, với cuộc đời mẹ thì thời khắc này là đẹp, là tuyệt vời, là hạnh phúc và bình an nhất... Được sinh ra hai con, được làm mẹ của hai con là món quà lớn và giá trị nhất cuộc đời mà ơn trên đã ban tặng... Đời thế mà vui”, người mẹ mới đây đã viết trên trang cá nhân của mình.