Mới đây trên mạng xã hội đang xôn xao bàn tán về phát biểu của anh Vũ Tuấn Anh - người sáng lập dự án phát triển nghề nghiệp cộng đồng cho sinh viên – về việc sinh viên xếp hàng mua cơm 2.000 đồng ở Sài Gòn là “không có lòng tự trọng” . Điều này đang dấy lên những tranh cãi trái chiều.



Anh Vũ Tuấn Anh viết: "Sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo, hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng. Hôm nay tôi sững sờ khi thấy hàng chục sinh viên xếp đen đặc để ăn cơm từ thiện".


Mới đây, trên mạng xuất hiện một bài viết rất dài về vấn đề này, các mẹ tham, khảo nhé.



SINH VIÊN SỨC DÀI VAI RỘNG, ĂN CƠM TỪ THIỆN 2000 ĐỒNG LÀ “KHÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG” ???



Những dòng chia sẻ của anh Vũ Tuấn Anh - người sáng lập dự án phát triển nghề nghiệp cộng đồng cho sinh viên - về việc sinh viên xếp hàng mua cơm 2.000 đồng ở Sài Gòn là “không có lòng tự trọng” đang dấy lên những tranh cãi trái chiều.



Xôn xao với chia sẻ: “Sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện của người nghèo”


Thời gian gần đây, nhiều người không khỏi xúc động và cảm thấy ấm lòng khi rất nhiều quán cơm từ thiện 5.000 đồng, 3.000 đồng, 2.000 đồng và thậm chí là chỉ 1.000 đồng đã được mở ra nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn như người vô gia cư, bệnh nhân, lao động nghèo hay các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Vậy nhưng, mới đây, một dòng chia sẻ được đăng tải lên mạng, cho thấy thực trạng đang diễn ra tại khá nhiều các quán cơm từ thiện 2.000, 3.000 đồng đã dấy lên 2 luồng ý kiến trái chiều.



Cụ thể, vào ngày 11/10, anh Vũ Tuấn Anh – người sáng lập dự án phát triển nghề nghiệp cộng đồng cho sinh viên – đã đăng tải hình ảnh nhiều bạn sinh viên xếp hàng mua cơm từ thiện tại một quán cơm 2.000 đồng ở quận 1, TP.HCM.


Đi kèm 2 hình ảnh được chụp ngay trước quán cơm từ thiện 2.000 đồng, anh Tuấn Anh đã có dòng chia sẻ thể hiện sự thất vọng và bức xúc trước cảnh tượng các nam sinh viên mà anh cho rằng là những người “sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện của người nghèo”.



“Sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng”, anh Tuấn Anh viết với những từ ngữ lên án vô cùng gay gắt.



Cũng theo chia sẻ của anh Tuấn Anh, cảm giác đầu tiên của anh khi nhìn thấy hàng chục sinh viên xếp đen đặc để ăn cơm từ thiện đó chính là “sững sờ”. Anh tự hỏi, “Chẳng lẽ các bạn hy vọng các bạn sống nhờ từ thiện cả đời hay sao?”.


Và điều đặc biệt, là hình ảnh này không chỉ xảy ra 1, 2 lần hay thỉnh thoảng mà đó là thực trạng thường xuyên xảy ra tại quán cơm này. “Tôi cẩn thận hỏi các anh bên cạnh – các anh nói sinh viên hôm nào cũng tới đông lắm”, anh Tuấn Anh viết tiếp.



Bức xúc trước hình ảnh này, Tuấn Anh cho rằng các sinh viên nên chăm chỉ, tìm kiếm công việc phù hợp để kiếm tiền, chứ đừng trông chờ vào miếng ăn miễn phí bởi nó vốn được dành cho những người nghèo.



“Trong khi đó cơ hội làm việc kiếm tiền có rất nhiều nhưng các bạn lười biếng và chỉ có miếng ăn miễn phí cho dù miếng ăn đó cướp của người nghèo. Có 10 suất làm việc tử tế và ăn uống từ chính sức lao động của chính mình nhưng các bạn sinh viên có chịu đi làm hay không?”, anh Tuấn Anh viết.


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Ảnh chụp màn hình bài viết





Ngay sau khi được đăng tải, dòng chia sẻ của anh Tuấn Anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng với những ý kiến bình luận trái chiều.



Một số người lên tiếng đồng tình với nhận xét của anh Tuấn Anh khi cho rằng sinh viên sức dài vai rộng hoàn toàn có thể làm thêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân.



- “Em thấy sinh viên bây giờ thích việc nhẹ, đòi lương cao, làm được vài ba ngày thấy chịu không nổi là nhảy, mua sắm, tiêu xài thì không tiếc tiền, bởi vì các bạn đâu hiểu được sự cực khổ của ba mẹ. Nhiều người nghèo khổ họ còn dám phơi nắng phơi mưa đi bán từng tờ vé số. Là sinh viên có học thức, có tư duy, sức khỏe tràn trề mà hành động thế này quả là đáng thất vọng”, người dùng mạng có tên Đức Anh bình luận.



- “Dù có nghèo nhưng nếu có học thức và sức khỏe thì các sinh viên này hoàn toàn có thể kiếm tiền và mua thức ăn bằng mồ hôi, công sức của mình. Hãy để dành những suất cơm từ thiện ấy cho những người thực sự khó khăn và cần hơn”, một người dùng mạng khác cũng lên tiếng.



Cũng bức xúc khi biết rằng việc các sinh viên xếp hàng mua cơm 2.000 đồng vẫn diễn ra thường xuyên, anh Linh Nguyễn cho rằng “Ok, nếu chỉ là 1, 2 lần nhỡ ngại không có tiền, các bạn có thể tìm đến nhờ trợ giúp. Còn trong trường hợp, việc đó diễn ra quá thường xuyên thì các bạn nên suy nghĩ lại, hãy nhường cơm cho những người thực sự cần nó”.


Mặc dù nhận được những ý kiến đồng tình, thế nhưng dòng chia sẻ của anh Tuấn Anh cũng vấp phải rất nhiều lời phản đối và chỉ trích.



- “Hãy đặt mình vào hoàn cảnh sinh viên khó khăn thì mới hiểu và thông cảm cho họ. Đừng vội phán xét mà phải nhìn vào hoàn cảnh khó khăn của họ! Tại sao gọi sinh viên ăn cơm 2.000 đồng là không có lòng tự trọng?”, một người dùng mạng nhận xét.


Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này webtretho:)




Nhiều thanh niên xếp hàng ăn cơm từ thiện (Ảnh: Thanh Niên)




Em thấy, nếu cho rằng sinh viên đi ăn cơm mà đi ăn cơm từ thiện là không có lòng tự trọng thì... hơi quá. Anh Tuấn Anh cần phải phân biệt họ là sinh viên nghèo hay sinh viên con nhà có điều kiện nữa kìa. Hơn nữa, đúng họ là sinh viên, có tuổi trẻ và có sức khỏe, nhưng họ còn phải đi học, chứ đâu phải đã ra trường đi làm đâu. Nếu họ chạy xô đi làm thêm nhưng vẫn không đủ đóng học phí, mua sách vở, thuê trọ và để sống thì sao? Em từng chứng kiến nhiều bạn sinh viên từng đi làm thêm đến nỗi không còn sức để học, phải nợ môn, thi lại mấy lần, thậm chí có bạn còn phải học lại nữa.



Ngoài những sinh viên con nhà "có điều kiện" thì còn một bộ phận không nhỏ sinh viên ở tỉnh là con nhà nghèo, bố mẹ chắt chiu lắm mới đủ tiền cho con đi học đại học. Và đương nhiên là chuyện đến tháng lãnh trợ cấp từ gia đình là chuyện xa vời. Bố mẹ ở quê chỉ có vài sào ruộng với vài con trâu, ăn còn chưa đủ nói gì đến chuyện chu cấp cho con đi học ở một thành phố đắt đỏ nhất cả nước. Do vậy, những bạn sinh viên này phải tự lo cho bản thân, tự kiếm tiền đóng tiền thuê trọ, tiền học phí, tiền ăn uống, xăng xe. Đang là sinh viên thôi, việc học vẫn là quan trọng nhất, vậy mà nhiều bạn tháng nào cũng đối mặt với cơm áo gạo tiền, với đủ khoản chi phí phải lo, có khi phải mượn nợ, có khi cả ngày chỉ luộc một quả trứng và ăn hai bữa cơm trưa và chiều, vì bao nhiêu tiền làm thêm đã đóng học phí và đóng tiền thuê trọ hết rồi. Tôi từng chứng kiến có bạn mải chạy theo việc làm thêm, có khi cố quá thành ra kiệt sức phải nhập viện, rồi nợ môn, thi lại...



Có vài bạn khá hơn thì gia đình có chu cấp chút đỉnh như tiền học phí, còn nữa các bạn phải tự lo cho bản thân với chi phí sinh hoạt hàng ngày, cũng vật vã đến toát mồ hôi với đủ thứ tiền phải lo, nhiều sinh viên ngày đi học tối đi làm thêm, ngủ không đủ, lúc nào cũng lờ đờ, lúc nào cũng phờ phạc, nhưng vì vòng quay của mưu sinh họ có dám nghỉ ngày nào đâu. Có đôi khi đến ngày đóng tiền thuê nhà trọ mà vẫn chưa được lãnh lương thì họ chỉ có ăn mì gói sống qua ngày chờ đợi.



Nhiều sinh viên nghèo, lại không được khỏe mạnh, làm thêm cũng chẳng trang trải được nhiều, vì họ không thể nào làm nhiều việc cùng lúc, bên cạnh đó phải chu toàn việc học, dẫn đến nợ nần liên miên với đủ khoản chi phí phải lo.


Bên cạnh những sinh viên may mắn kiếm được việc làm, vẫn còn nhiều bạn không những không có việc lại còn bị lừa khi đóng tiền cho trung tâm gia sư hay trung tâm giới thiệu việc làm mà mãi không có việc làm, chạy tới chạy lui mãi tiền mất mà việc không có, rồi một ngày, trung tâm "bốc hơi", họ chỉ biết kêu trời.



Vậy, họ có đến quán cơm 2.000 đồng để ăn một bữa cơm trong những ngày túng quẫn thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chẳng phải mục đích của người sáng lập ra quán cơm 2.000 là để giúp những người nghèo khó, lang thang cơ nhỡ, sinh viên nghèo có bữa ăn đầy đủ hơn hay sao?



Đừng nói sinh viên sức dài vai rộng mà không chịu kiếm việc làm thêm để sống khi mà có biết bao nhiêu cử nhân, thậm chí thạc sĩ phải vất vả lắm mới kiếm được một công việc lương ba cọc ba đồng. Nhiều người đã phải từ bỏ công việc mình yêu thích chỉ vì lương mỗi tháng còn không đủ đóng tiền nhà trọ. Vậy nên, xin đừng trách sinh viên tại sao không kiếm việc mà làm, kiếm tiền mà ăn, lại đi ăn tranh với người nghèo khổ.



Nếu những sinh viên đang xếp hàng ăn cơm từ thiện kia là những cô cậu con nhà có điều kiện và hàng tháng vẫn được ba mẹ chu cấp đều đều, có một cuộc sống tốt, có tiền để check in những quán trà sữa 50, 70 ngàn đồng một ly thì lại khác. Những sinh viên có tiền để mua quà có giá trị tặng bạn gái, có tiền điến những quán cà phê sang trọng mà xếp hàng ăn cơm 2.000 thì tất nhiên là họ đang tranh phần ăn của những người nghèo.



Nếu những sinh viên đang phải xếp hàng chờ suất ăn 2.000 kia là những cô cậu đi xe tay ga đắt tiền, mặc những bộ quần áo thời trang, mang giày hiệu, túi xịn, xài smartphone sang chảnh thì anh cho rằng họ không có lòng tự trọng cũng không ai trách anh.



Tóm lại em thấy có hai vấn đề thế này, thứ nhất, sinh viên, việc học vẫn là việc quan trọng nhất chứ không phải chuyện lăn lộn đi làm kiếm sống. Thứ hai, nếu là sinh viên nghèo thật sự, thì việc đến ăn bữa cơm 2.000 đồng là chuyện bình thường. Còn nếu sinh viên "có điều kiện" mà xếp hàng tranh ăn với người nghèo thì cũng thật là đáng xấu hổ.


Các mẹ nghĩ sao, các mẹ có thấy sinh viên nghèo mà xếp hàng ăn cơm 2.000 là không có lòng tự trọng không?



Xem thêm bài viết tại:


Từng là hotgirl nổi loạn, "ôm mộng" làm hoa hậu, Hồng Quế gây sốc khi tuyên bố có thai, đây là cuộc sống ít người biết khi cô lui về ở ẩn...


Ngưỡng mộ tình tri kỷ 20 năm bền chặt của Mỹ Tâm và Hiền Thục: "Thục sẽ sống chết hết lòng với Tâm"


Ca sỹ Vũ Hà bất ngờ tiết lộ mới về chuyện tình 7 năm lầm lỡ của Xuân Lan với người đồng tính!