Những bài hát toàn "thính" của các nghệ sĩ trẻ như Osad, Lang LD,... đã và đang khuấy đảo cộng đồng mạng. Bạn nào muốn học hỏi nghệ thuật thả thính thì mau mau vào xem nè nha!



Thời buổi này mà tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính là xác định ế sấp mặt nha các bạn nha. Nghe tụi bạn bây giờ nó toàn nghêu ngao cái câu: Thính ở đâu mà bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung mà mình cũng thèm được chết ngộp trong thính. Chỉ tiếc là hai mươi mấy năm sống trên đời nào có biết mùi vị của thính nó ra làm sao đâu. Thế nên kì này quyết chí đi thả thính người khác, không ai thả mình thì mình tự đi thả thôi các bạn nhỉ.



Ơ mà khoan, bây giờ làm gì cũng phải có kế hoạch thì xác suất thành công mới cao nhé. Giờ thả thính cũng phải chuyên nghiệp, có bài bản đàng hoàng. Khuyên các bạn là trước khi đi thả thính hàng loạt thì tốt nhất là nên học hỏi một bộ môn có tên: nghệ thuật thả thính của các sao nhà mình.



Sau bao nhiêu năm nhạc Việt đóng khung trong những bài hát chuyện tình lâm ly bi đát thì nay các nghệ sĩ trẻ mới chịu xoay mình làm mới nền âm nhạc Việt. Bằng cách, họ cho ra đời các bài hát vừa tươi vui, vừa dễ thương lại là "tài liệu tham khảo" cực tốt cho bất kì bạn trẻ nào đang ấp ủ âm mưu đi thả thính người khác. Trong vô vàng những bài hát đó thì có 6 bài "thả thính quốc dân" tiêu biểu nhất bắt buộc các bạn trẻ phải học hỏi nè nhen. Note nhanh note lẹ để dành nghe từ từ, hoặc thậm chí học thuộc luôn cũng được để đến khi đi "tung thính" cũng không bị hoang mang nhé!


1. Nơi Này Có Anh - Sơn Tùng M-TP


Bài hát đứng đầu danh sách nghệ thuật thả thính quốc dân mang tên Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng M-TP. Các sky đâu rồi, chắc là chẳng còn lạ lẫm gì với bài này rồi đúng không? Nói sơ sơ cho nghe qua nội dung của bài hát là lời thổ lộ ngọt ngào của chàng trai luôn muốn ở bên cùng chia sẻ vui buồn và bảo vệ người mình yêu. Bối cảnh của MV cũng được đầu tư kĩ lưỡng để cho ra những khung hình đẹp nhất như: Khung cảnh thành phố ngắm nhìn từ sân thượng một toà nhà, bình minh thơ mộng, những chiếc cối xay gió khổng lồ, cảnh tuyết rơi,… Bối cảnh nên thơ kết hợp với những cử chỉ ngọt ngào của nam ca sĩ dành cho bạn diễn như nắm tay, khoác vai, đặc biệt là hình ảnh khinh khí cầu cuối MV đã làm toàn bộ Sky “chết ngất”.






Nhìn con số 175 triệu lượt xem, có thể thấy qua MV này, sếp đã lỡ “thả thính” luôn cả những khán giả khác ngoài fan của mình. Haizzz xem ra chỉ cần trích bất kì lời nào trong bài hát này cũng có thể đem đi tung chiêu được rồi đó:


"Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ



Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ



Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhớ em



Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em.



Cầm tay anh, dựa vai anh



Kề bên anh nơi này có anh"






Đó, chỉ cần nói bấy nhiêu thôi là cam đoan các bạn đã khiến đối phương ngã đứ đừ rồi nhé. À đừng nếu con gái đi thả thính con trai thì đừng quên đổi chữ anh lại thành em là ok. Kiểu này ai không đổ mới lạ đó :)


2. Ý Em Sao - Lăng LD, Kay Trần, Homie Boiz


Bài hát thả thính quốc dân tiếp theo là Ý Em Sao của Lăng LD, Kay Trần, Homie Boiz. Nếu đang crush ai đó, các bạn chỉ cần gửi bài này qua hoặc thậm chí kéo lại ngồi chung nghe bài này luôn đảm bảo kiểu gì crush cũng hiểu trái tim đang hồi hộp của các bạn thôi. Thoạt đầu MV cho ta chút hoài niệm khi xuất hiện dòng chữ “Trung tâm HBZ xin trân trọng giới thiệu nhạc phẩm…” rồi tiếng rao bán keo dính chuột thân thuộc với thế hệ 8x, 9x. Tiếp đến, nhân vật chính - rapper Lăng LD xuất hiện với phong cách như ca sĩ Đan Trường với quả đầu bổ luống cùng sơmi cài kín cổ. Sau đó, là sự xuất hiện của các nhân vật vui nhộn khác cùng những chi tiết nhỏ nhưng “có duyên” được cài cắm khéo léo trong MV.






Tuy MV Ý Em Sao được làm theo phong cách cổ điển, retro nhưng giai điệu và nội dung lại rất hiện đại. Hai anh chàng trong MV “thả thính” rất lộ, nào thì đòi đưa bạn gái ra mắt, đòi cưới, đòi cho thằng cu đầu lòng,… Haizzz có một lưu ý nhỏ là nếu các bạn mà đi thả thính ngay cái bài này thì đừng có đòi thằng cu đầu lòng nha, coi chừng lỗ vốn đó nha:



"42 kg, cao 1m4 nhưng lại xém làm tim anh hết chỗ



Thầy bói đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ



Cầu trời mai trúng số, là anh rước em liền


Cuối năm qua nhà em nè, tía anh hứa mang theo trầu cau



Má anh cũng vừa ưng rồi, vậy giờ ý em yêu sao?


Cưng ơi! Em ráng cho anh thằng cu đầu lòng"





Đó, học hỏi nha các bạn ei, người ta viết lời cho sẵn rồi đó các bạn chỉ cần đổi lại một chút cho phù hợp thì có thể đi tung thính được rồi.



3. Thính - Krix, Rush


Nghe tên bài hát thôi là không cần nói cũng thấy ngập tràn mùi thính rồi. Bài này rất phù hợp với mấy teen nè nha bởi vì bài hát rất gần gũi. Mà hình như tuổi teen là độ tuổi có "mật độ" thả thính nhau cao nhất luôn thì phải (à mà tất nhiên là “thả” một cách trong sáng rồi). Cũng phải thôi, những ngày tháng đến trường, ai mà chẳng từng có trong tim một người để “thầm thương trộm nhớ”.





Thành ra MV này cũng phù hợp với các cậu trai luôn nữa. Bởi câu chuyện trong MV kể về cô gái lúc nào cũng có những hành động khiến người ta lầm tưởng rằng cô đang thích mình. Cô cùng lúc đưa đẩy với hai anh chàng. Cuối cùng, chàng trai luôn tự tin, quả quyết rằng mình sẽ chiến thắng trái tim cô nàng lại thất bại ê chề. Thế đó, các bạn nhớ nhé, muôn đời “thính” vẫn chỉ là “thính” mà thôi!


"Đến bây giờ anh đã cô đơn quá lâu mà



Và tình cờ em đây bước đến làm trái tim anh nhẹ nhàng đắm say



Là vu vơ mà thôi hay là yêu em mất rồi"





Nói vậy thôi nhưng chừng nào yêu thật lòng thì hẵng “thả thính” nha :)


4. Cô Gái M52 - HuyR, Tùng Viu


Các bạn trai nếu muốn học cách “tán tỉnh” nàng một cách nhẹ nhàng và tình cảm thì hãy nghe thử ca khúc này. Và hẳn cô gái nào được nghe đối phương thủ thỉ những lời ngọt ngào như vậy chắc cũng sẽ “đổ” thôi nhỉ?





HuyR, chủ nhân của ca khúc, nhấn mạnh trong bài hát rằng “Yêu là phải nói, chớ để lâu hoá thêm âu sầu”. Đúng là như vậy, nguyên nhân ca khúc này ra đời là tác giả muốn hát tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật. Có anh người yêu tâm lý như vậy, hẳn đây là cô nàng may mắn nhất thế gian.


"Chẳng giống mấy cô người mẫu



Em đẹp xinh cô gái Việt



Chẳng son phấn tô sắc mầu



Em giản dị theo cách riêng



Chỉ cao 1m52



Nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười



Cho tôi say tôi mơ từng đêm nhớ mong


Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi…



sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên vợ chồng



Thương em để lâu hóa thêm âu sầu



Nay nói ra cho hết đau đầu"




5. Củ Lạc - Osad


Tuy chưa ra mắt chính thức nhưng bài hát này hứa hẹn sẽ “dậy sóng” cộng đồng mạng trong thời gian tới. Rapper sáng tác bài này một cách cực kì ngẫu hứng: Đi ăn lẩu thấy gái xinh nên viết bài để nhờ “500 anh em” kiếm info hộ. Thoạt nghe lí do nghe có vẻ “củ lạc” nhưng Osad thật thông minh khi lựa chọn cách này vì cậu chàng vừa có thể tìm được “real love” của mình, vừa thêm một lần “xuất khẩu thành hit”.




Các câu hát như: “Trà đổ vào sữa, hay sữa đổ vào trà, anh đổ em hay em đổ anh thì cũng như vậy mà!” hay “Nam quốc sơn hà và Nam đế cư. Anh đẹp trai thế này mà em lại để anh ế ư?!” trong ca khúc Củ lạc đang cực kì hot trên MXH.


"Từ lúc em đến anh đã thấy có cái gì đó sai sai


Thân hình bé nhỏ mà sao lại có cả một mặt trời trên vai.


Nắng chiều đã tắt qua những tán cây


Còn nụ cười em bao giờ mới tắt trong lòng anh đây?"


Nghe cũng rất dễ thương và êm tai các bạn nhỉ? Vậy thì chẳng cần chiêu trò chi cho rối, chỉ cần học thuộc bài hát này đi thả thính là đảm bảo thành công. Bởi vì hoàn cảnh ra đời và mục đích của nó là dùng để thả thính đó mà.


6. Người Âm Phủ - Osad


“Trùm cuối” của danh sách này không ai khác ngoài anh chàng Osad! Bài hát Người Âm Phủ của chàng nhạc sĩ nghiệp dư này chính là hiện tượng MXH nửa đầu 2018. Sau khi ca khúc “trình làng”, Osad lập tức được cư dân mạng ưu ái tặng cho danh hiệu “Thánh thả thính”.






Ca khúc Người Âm Phủ được Osad ngẫu hứng sáng tác và đăng lên trang cá nhân của mình chỉ để… cho vui. Nào ngờ, bài hát lại được nhiều người yêu thích và chia sẻ rộng rãi. Và cũng chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Osad đã trở nên quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ.


"Ba giờ anh còn chưa ngủ



Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ



Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay



Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như thằng đang ở trên mây…



Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ



Suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn



cũng để anh đêm về nhà ôm mơ


Tóc em là suối, mắt em là hồ



Nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ



Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ



Vì đơn giản là giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ".




Trên đây là những bài hát tạm gọi là nghệ thuật thả thính chuyên nghiệp mà các chàng trai cô gái nên học hỏi. Không cần phải màu mè phô trương, cũng không cần đến "âm mưu" kế hoạch gì hoành tráng, chỉ cần một chút khéo léo là có thể mang đến thành công ngoài mong đợi luôn nhé. À mà các bạn cũng đừng quên, chừng nào có yêu có thương người ta thiệt thì mới thả thính họ, chứ kiểu qua loa cho qua đường thì không nên đâu nha. Haizzz vì một tương lai thoát ế, cố gắng lên nào các bạn ơi...!!!