1. Lòng tin đã mất giống như một chiếc bát vỡ, dù có cố ghép lại cũng sẽ có những lỗ hổng, chẳng thế nào tuyệt đối lại được.

2. Nếu cứ nghĩ mãi về quá khứ khiến bản thân rơi nước mắt. Thật buồn cười khi bạn có đủ tiền mua một chiếc bánh mì mới nhưng bản thân cứ ôm mãi cái bánh mì mốc.

3. Đá cứng còn có thể mòn huống chi là lòng người - thứ mà trước sau cũng thay đổi. Nên thay vì đặt lòng tin vào người khác, hãy đặt lòng tin vào chính mình.

4. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu như bạn biết quay đầu.

5. Quan tâm nhiều quá bằng với phiền, mà đôi khi người ta lại không trân trọng.

6. Làm người có hai sai lầm lớn nhất: Sống cho người khác coi, và coi người khác sống.

7. Cảm xúc vốn là ngọn đuốc, vừa phải có thể thắp sáng một điều gì đó, nhưng quá tay sẽ thiêu cháy chính tay người cầm đuốc.

8. Yêu đương là một trong nhiều mảnh ghép của cuộc sống, mà trong cuộc đời này không có ai hoàn hảo nên có cũng được, chưa có cũng không sao. Việc gì cần tới ắt sẽ tới.

9. Sống trên đời có 2 thứ nhất định phải kiểm soát được: Cảm xúc và bản năng.

10. Ghét bất kỳ một ai khác, việc này chứng tỏ bạn đang thua kém người ta.

Nguồn: Sưu tầm.