Người ta thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nếu lấy được một người chồng tốt, biết thương yêu vợ con, chăm lo gia đình thì không gì hạnh phúc bằng. Nhưng em thì lại nghĩ khác, đàn bà hơn nhau ở BẢN LĨNH, chứ thời buổi nào rồi còn giữ khư khư cái quan niệm đã cũ.



webtretho



Thời đại mới, em nghĩ chị em phải chinh phục được chồng mình mới hay. Nếu muốn người chồng “bị-khuất-phục” thì đây là 2 điều mà chị em nào cũng nên ghi lòng tạc dạ.



Bình thản là điều đầu tiên các chị cần nhớ



Bởi bình thản là khi chị em chúng mình tự khoác lên người một vẻ lạnh lùng và nó khiến cho đàn ông cảm thấy hoang mang. Ngay cả khi người đàn ông ấy là người từng khiến cho chị em chúng ta đau khổ, tổn thương. Vì lúc này đàn ông không thể hiểu nổi tại sao chị em chúng mình lại có thể trở nên dửng dưng, bình thản đến lạnh lùng như vậy.



Đôi khi sự thay đổi đột ngột này của chúng ta sẽ khiến cho lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương ghê gớm thay vì ngồi đó mà khóc lóc, van xin, nài nỉ tình yêu từ anh ta.



Bởi lẽ, hầu hết đàn ông đều nghĩ mình thật giá trị trong mắt người vợ. Và họ nghĩ vợ đã lấy họ, xin con cho họ nên không thể nào bỏ họ. Hơn thế nữa, thì họ cũng tự cho mình cái quyền lựa chọn giữa nhân tình hay là vợ. Hay tin vào chuyện dù họ làm gì thì vợ cũng không dám bỏ mình. Nhưng xin thưa, chuyện này có thể cho vào dĩ vãng rồi các chị à. Thời buổi này chúng ta không có việc gì mà phải khuất phục trước đàn ông cả.



Bởi thế, chị em nào có chồng phản bội hoặc quá vô tâm thì cứ bình thản và đối diện với anh ta như vậy. Nếu có ra đi thì cũng phải ra đi trong tư thế thật ung dung, ngẩng cao đầu. Chứ đừng kết thúc đoạn tình cảm này bằng những câu nài nỉ, cầu xin hay bằng một câu hỏi. Khi đã bị phản bội đã đau lắm rồi các chị, nên đừng để đau thêm lần nữa bằng chính sự phũ phàng vô tâm của đàn ông. Mà hãy cho họ thấy và nhớ mãi cái sự kiêu hãnh và dửng dưng mà đàn bà chúng ta có. Có lẽ đến cuối đời họ cũng không quên được đâu.



Sống tốt hơn và không cần thiết phải dựa vào đàn ông



Ai cũng nghĩ đàn bà sống được không thể nào thiếu đi đàn ông. Nhưng điều này các chị nghĩ liệu có đúng khi chúng ta vẫn có khả năng kiếm tiền, có tư duy tính toán, có sự thông minh và xinh đẹp. Dù thiếu sót một chút cũng chẳng sao đâu vì đàn bà đẹp nhất là khi không thuộc về ai.



Vì thế, đừng để sau khi đường ai nấy đi chúng ta lại để cho đàn ông thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc nào cũng buồn bã, mệt mỏi, uất ức,... Lúc này chỉ khiến anh ta hả hê và tự nghĩ mình là người chiến thắng thôi. Bởi thế, để cho anh ta thấy hối hận vì những quyết định sai lầm của mình. Thì chị em chúng ta phải thực sự mạnh mẽ và phải sống tốt hơn trước gấp nhiều lần. Hãy kiếm tiền để đàn ông thấy không có anh ta thì mình vẫn tự nuôi được mình, lo được cho con. Hãy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày để anh ta thấy từ bỏ anh ta là một điều đúng đắn nhất đời chúng ta.