Người dân Paris, Pháp, xếp hàng chờ hiến máu sau vụ tấn công hành loạt vào tối thứ Sáu ngày 13- 11 vừa qua, vẫn còn rất nhiều người bị thương nặng đến rất nặng. Sáng nay con gái Sophia của tôi rủ papa đi hồ bơi vì nàng cứ nghĩ cuối tuần được đi hồ bơi như thường lệ. Tôi bảo: “Hôm nay hồ bơi đóng cửa rồi con”. Thế là hai đứa nhỏ vui vẻ đùa giỡn rần nhà, làm sao chúng hay biết được chuyện gì đang xảy ra với nơi chúng đang sống, đất nước này, thế giới này. Nhìn hai đứa nó, tôi chỉ mong chúng được sống trong yên ổn.



Ở trường Sophie có một số phụ huynh mặc áo choàng thụng đen. Lớp bạn ấy cũng có một phụ huynh mặc lùm xùm như vậy nhưng màu nâu và không che mặt, nói tiếng Pháp chuẩn như người Pháp (hẳn là sinh ra và lớn lên ở Pháp). Không phải phân biệt đối xử gì, nhưng từ khi nghe IS lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này, bỗng nhiên tôi cũng có chút lo ngại. Sống ở đất nước đa tôn giáo, đa sắc tộc, làm sao dạy con đây? Chả nhẽ bảo con không chơi với bạn nào có mẹ ăn mặc như thế hay phải tránh xa những người mặc áo choàng thụng à? Tôn giáo đâu có tội, chỉ những người nhân danh tôn giáo làm những điều độc ác mới đáng bị lên án.



Cách đây mấy hôm, Sophie líu lo kể chuyện cho vợ chồng tôi:



Mẹ, bạn Lea ở lớp con bảo chúng ta khi chết đi sẽ thành con vật.



- Vậy con có tin như vậy không?



- Không



- Mẹ: Chứ con tin sao? Chết đi mình sẽ thành gì?



- Con tin khi chúng ta chết là chúng ta chết. Chúng ta sẽ không thành gì cả.



Mẹ lập tức đưa ngay ngón cái ra hiệu bạn quá đúng, quá giỏi. Tất nhiên mẹ cũng đoán ngay không phải tự nhiên nàng nghĩ được như vậy, nên mẹ hỏi tiếp:



- Quá đúng, quá chính xác, giỏi lắm. Ai nói con thế, có phải bà nội không?



- Dạ, bà nội nói một số người họ tin khi chết đi sẽ thành cái gì đó họ muốn. Có thể họ theo một tôn giáo và họ có quyền tin, còn chúng ta thì không.



Mẹ thầm cảm ơn bà nội đã thủ thỉ hết những điều cần nói, cần dạy để con hiểu từ bé, rằng cuộc sống của con là của con và khi chết là hết. Không có một thế lực nào, thánh thần hay thiên đàng, địa ngục. Sau này, nếu con làm điều tốt cho những người xung quanh, đó là vì con muốn làm cho cuộc sống này tốt đẹp.



Làm sao để thế giới này không chiến tranh, giết chóc vì tôn giáo đây khi tạo hoá tạo ra sản phẩm con người với quá nhiều khiếm khuyết?



Dù chỉ là giấc mơ không có thật, vẫn mong mọi người, mọi nhà, mọi trẻ em được sống bình yên.




Chị Nguyễn Minh Tâm, hiện đang sống cùng chồng và 2 con gái ở Paris.




Bài: Nguyễn Minh Tâm.






---



Paris là nơi vừa xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng khiến hơn 150 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương vào tối qua 13.11. Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này.



Mời đọc tiếp thông tin cập nhật về cuộc khủng bố Paris tại đây: CẬP NHẬT: Khủng bố kinh hoàng tại Paris: Ít nhất 150 người chết. 8 kẻ khủng bố đã chết