Trong video livestream, cô gái khóc lóc, hai mắt sưng vù, người đầy máu sau khi bị bạn trai cuồng ghen tố ngoại tình và ăn trộm tiền.



Gã bạn trai nhốt cô gái vào phòng rồi hành hạ dã man trước khi livestream trên facebook. Trong khi cô bạn gái người dính đầy máu và khóc thì hắn liên tục mắng chửi cô, buộc tội cô ngoại tình, thậm chí dọa giết. Sau khi hỏi cô gái: "Ai là bạn trai bí mật của cô", hắn tố cô ăn trộm tiền từ công ty đầu tư của mình.




Cô gái và bạn trai thuở mặn nồng. Ảnh: Internet




Đọc tin này thật sự em thấy xót xa cho cô gái tội nghiệp và phẫn nộ trước thói vũ phu, côn đồ của gã bạn trai cuồng ghen. Nhìn cô gái máu me đầy mình, cô khóc và hai mắt sưng vù, toàn bộ gương mặt bị biến dạng, nhiều người xót xa cho cô, sao cô lại yêu phải loại người thú tính, vũ phu, bạo lực như vậy.



Cảnh sát cho biết gã bạn trai 25 tuổi đã dùng chổi và máy sấy tóc để đánh nạn nhân. Video cũng cho thấy cô gái vì quá sợ hãi đã vừa tự tát mình, vừa ôm gối để che chắn.



Cô gái tội nghiệp trong video là Kuldara Yeesaman, 24 tuổi, người Thái Lan. Gã bạn trai cô là Chaichana Sirichart, 25 tuổi.




Cô gái bị đánh đập đến biến dạng mặt mũi. Ảnh: Internet




Cảnh sát sau khi nhận được thông báo đã lập tức đến căn hộ trên tầng 13 của Chaichana ở khu Bueng Kum, thành phố Bangkok. Sau hai tiếng thương thuyết không thành, cảnh sát buộc phải xông vào bắt hắn, đồng thời đưa Kuldara tới bệnh viện. Nạn nhân bị nhiều vết cắt và thâm tím trên mặt, cơ thể và hai bàn tay. Ngoài ra, cô còn bị rạn xương.



Dù vì lý do nào đi nữa thì việc gã bạn trai ra tay bạo hành, đánh đập bạn gái tàn nhẫn như vậy là điều không thể chấp nhận được. Đánh người là sai trái, tàn nhẫn, độc ác, vi phạm pháp luật, hơn nữa, tên này còn đánh người con gái mà hắn đang yêu. Thật không hiểu máu hắn có màu gì nữa, nhìn bạn gái mình đau đớn khóc lóc như vậy mà hắn chẳng mảy may động lòng dừng tay.



Là đàn ông, hắn đã không che chở được cho người yêu, không bảo vệ được cô ấy, không yêu thương cô ấy lại đi đày đọa thân xác cô, đánh đập hành hạ cô không hề thương xót, cứ như cô là vật để hắn tiêu khiển đánh đấm cho đỡ ngứa tay. Thật là tức quá các mẹ ạ. Em không hiểu sao trên đời lại có những kẻ bạo lực độc ác đến mức đó.



Đọc câu chuyện cô gái bị bạn trai cuồng ghen đánh đập tàn nhẫn và dọa giết, em nhớ tới vụ án xảy ra cách đây vài ngày khiến dư luận phẫn nộ và chua xót. Gã bạn trai tên Thắng là giáo viên thể dục ở một trường THPT đã đâm bạn gái của mình tới chết bởi nhiều nhát dao.




Trước khi bị bạn trai đánh đập, Kuldara là cô gái vô cùng xinh đẹp. Ảnh: Internet




Thắng và nạn nhân là T. yêu nhau và đã tính đến chuyện trăm năm, nhưng vì trong thời gian quan hệ yêu đương với T., cũng là đồng nghiệp cùng trường, hắn sống chung với người phụ nữ khác. T. biết được, cô gái đau lòng cương quyết từ hôn. Níu kéo không được, Thắng ra tay đoạt mạng người.



Người mẹ cô gái đã đau đớn đến tận cùng khi nhìn con mình ra đi một cách tức tưởi, oan ức, tội nghiệp như vậy. Chứng kiến cảnh bà lịm đi mà không ai không khỏi xót xa. Người ta thương bà đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thương cho con gái bà, cô còn trẻ quá mà, cuộc sống còn biết bao điều tươi đẹp phía trước, vậy mà gã đàn ông nói yêu cô, muốn cưới cô làm vợ, gã đàn ông ra sức níu kéo tình yêu của cô đã tàn ác đến mức ra tay sát hại cô, không một chút xót xa.



Cô gái bị bạn trai cuồng ghen đánh đập và dọa giết đã phải nhập viện, cảnh sát cũng đã bắt tên người yêu độc ác vô nhân tính của cô. Hắn rồi sẽ phải đền tội, phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng những tổn thương về thể xác và tinh thần mà hắn gây ra cho cô gái thì thật khó để nguôi ngoai.



Từ câu chuyện của cô gái Thái Lan Kuldara Yeesaman bị bạn trai cuồng ghen đánh đập đến mức biến dạng mặt và dọa giết, đến câu chuyện cô giáo T. phải chết tức tưởi dưới bàn tay của gã bạn trai độc ác, em thấy sao bây giờ nhiều người quá xem thường sinh mạng của người khác. Họ cũng quá xem thường pháp luật khi ra tay bạo hành, giết người.



Liệu sau khi đánh người, giết người rồi họ có thể ung dung mà sống không hay phải đối mặt với tù tội, rồi phải đối mặt với lương tâm khi mình chính là kẻ đã gây bất hạnh, khổ đau cho người khác. Em không hiểu với những người đàn ông ra tay đánh đập, giết hại bạn gái mình, thực chất họ có biết yêu thương hay không. Nếu yêu người phụ nữ đó, làm sao họ có thể nhẫn tâm ra tay? Một người đàn ông khi yêu, là họ chỉ mong làm cho người mình yêu hạnh phúc. Còn với kẻ đánh đập giết hại bạn gái dã man, em không chắc là chúng biết yêu đâu các mẹ ạ. Chúng chỉ ích kỷ, yêu bản thân mình mà thôi.



Từ câu chuyện của cô gái Thái Lan bị bạn trai cuồng ghen bạo hành tàn nhẫn và dọa giết, hay chuyện cô giáo T. bị người yêu đoạt mạng, mong rằng các cô gái khi yêu hãy tỉnh táo, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định bắt đầu mối quan hệ với ai đó. Đừng chọn nhầm những tên côn đồ vũ phu bạo lực. Còn nếu như sau khoảng thời gian yêu nhau mà phát hiện ra bộ mặt thật của bạn trai, thì đừng mong anh ta thay đổi, hãy tìm cách ngãng ra từ từ, tránh làm kẻ độc ác nổi máu điên cuồng, vì đã có rất nhiều trường hợp bị đánh đập, bị giết sau khi kẻ độc ác cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương hay sau khi níu kéo bất thành.



Với những gã đàn ông không biết lý lẽ, phải trái, tốt nhất là cứ mềm mỏng với hắn rồi tìm cách thoát thân. Hãy nghĩ tới cha mẹ mà yêu lấy mình, bảo vệ tính mạng của mình, đừng để cho chúng có cơ hội đánh đập, hành hạ hay giết mình. Vì nếu hắn đánh mình tới tàn phế thì cuộc đời còn lại của mình cũng sống dở chết dở, làm khổ cha mẹ, gia đình, còn nếu mình chết thì cha mẹ sẽ đau đớn vô cùng. Em nghĩ, cuộc đời không ai lường trước được điều gì, và kẻ tiểu nhân sẽ ra tay lúc nào, nên thôi thì, đừng bao giờ “đắc tội” với kẻ tiểu nhân.



Trong vụ án cô giáo T. chết oan ức dưới bàn tay của gã bạn trai, người nhà cô có nói: "Lúc gia đình nói từ hôn Thắng không tỏ thái độ hằn học, giận dữ hay có ý định trả thù gì. Nếu biết cơ sự như hôm nay chúng tôi đã chọn giải pháp khác để kết thúc chuyện tình cảm của hai đứa nó mềm mỏng hơn”.


Hoài Linh, Trúc Nhân khoái chí đòi "bẻ cong" Trấn Thành | Người Bí Ẩn | Tập 2: Phần 2