Đằng sau thu nhập khủng của cô nàng là cả 1 câu chuyện dài đầy cay đắng và nước mắt.





5 năm trong nghề, 2 lần mở cửa hàng nhưng Nguyễn Thị Thu - Thu Kenny (1991, Hải Dương) vẫn thất bại trắng tay. Nhưng cô gái này vẫn tiếp tục đứng dậy làm lại từ đầu, gây dựng thương hiệu.



Chia sẻ về nghề make-up, Thu cho biết, cô nàng đã yêu nghề từ những ngày còn học cấp 3 nên khi bắt đầu bước chân đến với nghề Thu đã luôn mong muốn sẽ thành công và theo đuổi được niềm đam mê đến cùng.



Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp học, Thầy dạy của Thu đã hỏi cô: 'Em có yêu nghề không?'. Thu trả lời ngắn gọn: 'Em rất yêu nghề make-up'. Câu trả lời ngắn gọn, ánh mắt đầy quyết tâm của cô gái nhỏ khiến thầy rất tin tưởng và truyền hết những kinh nghiệm về nghề trang điểm cho Thu.



'Sau khi học xong mình và thầy rất ít gặp nhau. Nhưng trong tâm của mình, mình luôn biết ơn và kính trọng thầy rất nhiều. Vì nhờ thầy mà mình mới có được sự thành công như ngày hôm nay', Thu chia sẻ.



Nhìn gương mặt trẻ trung và nụ cười hồn nhiên của Thu, ít ai biết rằng cô đã phải trải qua không ít khó khăn, đắng cay để có được thành công như bây giờ.



Là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp từ năm 18 tuổi, Thu chập chững bước từng bước vào nghề, không một chỗ dựa. 'Thời gian đầu mới đi làm, do mình ở quê nên ngây ngô mà thật thà lắm. Chỉ dám mong ước tháng lương được 2 triệu đồng là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy nên mình không tin được rằng tháng lương đầu tiên của mình là 5 triệu đồng, mình gọi điện về rối rít khoe với gia đình và bạn bè', Thu cho biết thêm.



Trong vòng 3 năm vừa học nghề, vừa đi làm, Thu tích cóp được một số vốn nho nhỏ và cô nàng quyết định mở một ảnh viện áo cưới cho riêng mình. 'Mình mở ảnh viện áo cưới năm 21 tuổi. Nhưng do mình còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và bản thân chưa đủ lực về kinh tế nên thất bại. Gia đình mình ở quê không có điều kiện nên mình dùng số vốn 3 năm đi làm thuê tiết kiệm và vay mượn thêm. Nhưng rồi cửa hàng chỉ duy trì chưa được 2 năm thì phải dẹp', Thu Kenny nhớ lại.



Không nản chí, cô nàng tiếp tục mở lại của tiệm lần thứ 2. Để làm lại tất cả ở tuổi 22, cô nàng đã phải đi vay mượn bạn bè vỏn vẹn 20 triệu để làm lại và lần này Thu gặp cay đắng hơn lần đầu rất nhiều.



Nhớ lại những ngày tháng phải gồng sức để làm, Thu không giấu được sự nghẹn ngào, nhiều lần từ 3 - 4h sáng cô phải chạy xe trong mưa, vừa make-up vừa lo váy vóc lại vừa cầm đèn rọi, thậm chí phải vừa làm make-up, vừa kiêm luôn quản lý vì không đủ tiền thuê nhân viên.





Tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng cũng chỉ được 1 năm rưỡi cô nàng lại một lần nữa tay trắng.



Không nản chí, Thu tìm một địa điểm mới mở lớp chuyên về make-up, đào tạo những người trẻ có cùng đam mê. 'Mình quyết định chuyển đến dạy học ở một chỗ nhỏ chỉ được 15m2. Nhưng đúng ông trời sẽ chẳng bao giờ phụ người cố gắng và có tâm huyết với với nghề. Tuy lớp học nhỏ như vậy nhưng lúc nào học sinh của mình cũng đông và dạy kín lịch các ca cả ngày', Thu chia sẻ.



Những nỗ lực của Thu đã được đền đáp khi khách hàng ngày càng biết đến cô và đặt lịch make-up nhiều hơn. Vào mùa cưới, cô nàng chạy show không còn thời gian nghỉ, còn mùa khác cô nhận make-up kỷ yếu cho sinh viên và chụp thời trang giới trẻ.



Ngoài ra, thu nhập từ các lớp dạy trang điểm cũng đưa về cho Thu một thu nhập không nhỏ. Tính tổng thu nhập hàng tháng của Thu rơi vào khoảng 80 - 100 triệu/ tháng.



Sau chưa đầy 1 năm cố gắng không ngừng, Thu Kenny cũng đã tích luỹ được một số vốn để mở rộng thêm một cơ sở mới. Thành công của cô gái trẻ cũng chính là bài học cho nhiều người không có bằng cấp nhưng thật sự yêu và đam mê với nghề.



Qua câu chuyện của Thu, bí quyết để thành công chính là không bỏ cuộc. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió, Thu vẫn nhất định đi theo nghề bằng tất cả tâm huyết của mình. Thay vì từ bỏ mọi thứ từ lần thất bại thứ hai thì cô ấyvẫn tiếp tục với đam mê được nung nấu từ thời còn đi học, nếu tưởng tượng ngày đó cô không nỗ lực vươn lên thì ắt hẳn đã không có một Thu Kenny như bây giờ.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/sung-sot-voi-ba-chu-8x-tai-nang-nguoi-leo-lai-chuoi-39-khach-san-4-5-sao-di-den-thanh-cong-vuot-troi-2194663/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/hoang-hot-ve-mat-trai-cua-thoi-hien-dai-2194578/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/nhung-kilomet-cuoi-cung-cua-cuoc-doi-nghen-long-voi-cau-chuyen-co-that-2194999/


Theo Baodatviet