Sáng nay lướt facebook em đọc được một tin động trời luôn các mẹ ơi. Các mẹ tưởng tượng được không, ở nơi yên bình như Kiên Giang mà lại xảy ra chuyện giết người kinh hoàng mà nguyên nhân xuất phát từ sự loạn luân của đôi gian phu dâm phụ là thím và cháu rể. Hồi đầu đọc em còn không tin luôn đấy các mẹ. Họ đâu chỉ có tình cảm với nhau, mà bà thím này còn nhẫn tâm giết hại đứa con của người cháu rể chỉ với một động cơ duy nhất: khi nhớ con thì người tình sẽ nghĩ đến mối quan hệ mà hai người đã từng có với nhau.



Để em nói cụ thể cho các mẹ nghe là chuyện này xảy ra ở xã Thủy Liểu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. “Cặp tình nhân” này là thím dâu và cháu rể sống gần nhà nhau. Hai bên gia đình cũng có mối quan hệ thân thiết. Bà thím trong chuyện này tên Thạch Thị Kim Sương (1980) và cháu rể là Danh Phương (1978). Hai người lén lút qua lại với nhau, Sương cũng vài lần có thai với cháu rể nhưng đều giấu gia đình đem đi phá. Sự việc này chỉ thật sự vỡ lỡ khi tình cảm giữa hai người có trục trặc, Sương ôm hận nên đem hết mọi sự tức giận trút hết lên đầu đứa cháu vô tội mới 9 tháng tuổi.




Căn nhà chứng kiến bao sóng gió của vợ chồng chị Thủy. Nguồn internet


Chị Thủy, vợ anh Phương kể lại rằng sáng sớm ngày 19.12.2013, chị cùng chồng đi làm đồng, để con gái nhỏ (9 tháng tuổi) ở nhà cho con trai lớn (11 tuổi) trông coi. Khi đang làm, 2 vợ chồng nhận được điện thoại của đứa con lớn báo tin là em mất tích. Lập tức vợ chồng chị bỏ hết công việc chạy về và thuê vài người nữa đi tìm kiếm suốt hai ngày ròng nhưng vẫn không thấy con đâu. Trong nhóm tìm kiếm có 2 công an viên của xã nghi ngờ là có khả năng đứa bé bị sát hại và vứt xuống sông. Anh Tý – công an kể lại: “Khi đi tới đoạn sông cách nhà chị Thủy khoảng 1km, tôi bất ngờ phát hiện một bao tải đáng ngờ nổi lềnh bềnh. Chúng tôi tiến lại gần rồi lấy dao nam rạch chiếc bao tải ra thì phát hiện tay của đứa bé vẫn còn đeo chiếc vòng bằng bạc”.



Đứa bé tội nghiệp sau đó đã được tiến hành mổ tử thi, phát hiện có dấu hiệu bị giết trước khi bỏ vào bao tải buộc chặt dìm xuống sông. Từ đây công an đã khoanh vùng đối tượng, đặt nghi vấn là khả năng đứa bé bị sát hại do chính những người có quan hệ mật thiết trong gia đình và có mâu thuẫn gì đó mới ra tay giết hại. Và Sương nằm trong danh sách tình nghi số 1 vì trong suốt hai ngày qua cô ta luôn giả vờ lo lắng, sốt sắng tìm kiếm cùng vợ chồng chị Thủy. Khi gia đình phát hiện xác cháu bé, gương mặt người đàn bà này biến sắc. Tất cả những cảm xúc trên sắc mặt và thái độ “nhiệt tình” rất lạ của cô ta đều không qua mắt được cơ quan điều tra.



Mặt khác, có một nhân chứng còn khai báo, thời điểm xác định cháu bé bị mất tích, người này thấy Sương xuất hiện ở hướng bờ sông, nơi đầu nguồn. Sương bị công an đưa về để đấu tranh khai thác. Cuối cùng nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Tại cơ quan công an Sương thú nhận tranh thủ thời điểm vợ chồng chị Thủy ra đồng làm việc nên tìm tới nhà. Đợi lúc con trai lớn của chị Thủy ra sau nhà, Sương lén bế cháu bé đi. Sau đó, đối tượng bóp cổ, sát hại cháu bé và bỏ vào bao tải phi tang bằng cách buộc chặt ném xuống sông. Cô ta khai giết chết cháu bé vì muốn người tình khi nhớ con thì sẽ nghĩ tới mối quan hệ với mình, nhớ tới những lần vì yêu ông mà cô phải lén lút phá thai.



Từ ngày vợ đi tù với bản án chung thân và số tiền đền bù thiệt hại cho gia đình bị nạn là 60 triệu đồng, người chồng là ông Dương Văn Tùng (SN 1978, chú ruột của chị Thủy và Phương) dường như không dám ngẩng mặt nhìn ai, đi đâu cũng nghe những điều tiếng xỉa xói. Người vợ thường ngày ông yêu thương, chiều chuộng không ngờ lại gây ra chuyện tày đình như ngày hôm nay. Gia đình ông vốn đã quá vất vả, nay lại xảy ra chuyện này khiến người đàn ông lam lũ ấy trở nên suy sụp hơn bao giờ hết. Lúc đó đứa con gái lớn của ông đang học lớp 6 cũng bỏ dở giữa chừng vì không chịu nổi điều tiếng do người mẹ gây ra. Gần đây có người dắt em ấy lên Sài Gòn để đi làm công với mức lương 2,5 triệu/ tháng để gửi về trang trải gia đình. Còn lại một đứa em đang học lớp 7. Hoàn cảnh gia đình quá túng thiếu đến nỗi số tiền đền bù cho gia đình cháu ruột ông đến bây giờ ông cũng chưa trả dứt.



Còn về gia đình chị Thủy và anh Phương, sau “mối tình ngang trái” với người thím ruột thì vợ chồng chị ly dị. Trong khoảng thời gian đó, anh Phương chạy trốn về quê vì quá xấu hổ và ám ảnh trước cái chết của con gái. Nhưng rồi sự bao dung của người vợ và sự thiếu thốn tình cảm của đứa con thơ, anh và chị quyết định quay lại. Lý giải cho chuyện này chị bảo rằng: “Bởi tôi giận chồng lắm, có lẽ cả đời này cũng không hết giận. Nhưng rồi tôi lại nghĩ thương đứa con, nếu hai vợ chồng chia tay thật thì đứa con sẽ là người khổ nhất. Do đó một thời gian sau, hai vợ chồng lại về đoàn tụ với nhau. Có người còn bảo tôi hâm dở. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả vì chỉ có tôi mới có thể quyết định cho tương lai của mình”.




Chị Thủy cùng đứa con mới sinh sau khi đoàn tụ với chồng. Nguồn internet


Kết quả của việc đoàn tụ giữa hai vợ chồng này là có thêm một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Chị Thủy cho biết, sau khi mất đi đứa con gái nhỏ, chị buồn lắm, thấy gia đình trống vắng hơn hẳn. Về đoàn tụ với chồng, chị quyết định sinh thêm một đứa con nữa để phần nào bù đắp lại mất mát. Nhờ có đứa trẻ này hai vợ chồng chị cũng có thêm lý do để gắn bó với nhau. Tuy nhiên nỗi đau mất đứa con vì mối tình tội lỗi của chồng vẫn chưa khi nào nguôi ngoai trong lòng chị. “Có lẽ nỗi đau này sẽ theo tôi tới suốt cuộc đời”, chị tâm sự.



Thế mới nói, đàn bà khi yêu thì yêu cuồng dại, yêu bất chấp hậu quả về sau. Đến đứa cháu rể gọi mình bằng thím mà cũng vướng vào chi cho tan cửa nát nhà. Không có bất kì lý do nào có thể bao biện được hành động ác độc và sai trái của “cặp tình nhân” này. Họ vui chỉ là nhất thời, còn bây giờ người sống người chết, gia cảnh chia lìa thì liệu có đáng hay không? Trong chuyện này cả hai đều có lỗi, nhưng chính sự cuồng dại đã đẩy người đàn bà đi quá giới hạn bản thân. Đàn bà khôn hay dại là ở chỗ này. Có chồng có con đuề huề rồi thì tham lam chi những mối quan hệ ngoài luồng? Không biết lúc đấy và cả bây giờ, trong một giây phút nào của cuộc đời cô ta thấy hối hận về việc đã làm? Người chồng hiền lành, chân chất hằng ngày vẫn đai lưng ra làm việc mong kiếm chút tiền về xây dựng gia đình có biết rằng vợ mình ở nhà đang dang díu với đứa cháu rể? Cả những đứa con, chúng còn quá nhỏ để phải hứng chịu biết bao nhiêu điều tiếng mà người mẹ mang lại. Tất cả những gì cô ta gây nên đã trực tiếp giáng xuống cuộc đời của những người thân thương, gieo rắc sự đau đớn, tủi nhục cho người ở lại. Giờ đây cô ta bị cải tạo ở trại giam tỉnh Cà Mau, người chồng đã cắt đứt mọi quan hệ, suốt 4 năm qua anh không một lần đến thăm vì không thể tha thứ. Tất cả những đồ đạc gì liên quan đến cô ấy anh cũng đã đốt hết, duy chỉ còn tấm ảnh cưới là bọn trẻ quyết giữ lại vì đó là kỉ vật cuối cùng của mẹ chúng.




Hai đứa con quyết giữ lại bức ảnh cưới vì đó là kỉ vật cuối cùng của mẹ chúng. Nguồn internet


Và câu hỏi đang day dứt mãi lúc này là tại sao người lớn có lỗi với nhau lại đổ hết lên đầu đứa bé vô tội? Nếu như có hận thù gì thì làm ơn lôi nhau ra mà giải quyết chứ đừng giận cá chém thớt nữa. Thời gian gần đây đã nghe rất nhiều tin liên quan đến mâu thuẫn của người lớn mà đổ lên đầu trẻ con rồi, xót xa lắm, thương lắm. Có phải người lớn không muốn làm tổn thương nhau hay chính xác hơn là không thể làm gì được nhau nên tìm đến những đứa trẻ để trút giận? Có thể vì chúng còn quá nhỏ, không có sự phản kháng nên dễ dàng ra tay? Câu nói: “giết chết cháu bé vì muốn người tình khi nhớ con thì sẽ nghĩ tới mối quan hệ với mình, nhớ tới những lần vì yêu anh mà tôi phải lén lút phá thai” đã cho thấy sự ác độc đến mức ngô nghê của người bà độc ác. Không biết có phải đây chính xác là động cơ gây án hay không nhưng nếu đúng là như thế thì cô này đã yêu quá hóa rồi dại. Làm sao mà người đàn ông ấy có thể nhớ đến cô ta khi biết cô chính là hung thủ giết chết đứa con gái của ông? Rồi đứa bé chết đi, tình cảm liệu có trở về được như lúc đầu hay người phải tù người bỏ đi biệt xứ? Chồng, con và cả gia đình đứa cháu làm sao gánh chịu được hậu quả quá lớn này? Những ngày sau đó họ sẽ phải sống ra sao? Họ phải đối mặt với điều tiếng dư luận như thế nào? Ích kỷ, đây chính là sự ích kỷ đến mức kinh tởm của những con người mang kiếp người nhưng lại có trái tim của loài quỷ dữ, vô cảm, ác độc và tàn nhẫn./.



Xem thêm tại:


Sốc nặng trước hành động của cặp đôi học sinh 13 tuổi: Vừa ôm nhau vừa hôn hít, khi biết có máy quay lại càng...


Phẫn nộ chuyện mẹ ôm con 2 tháng tuổi bỏ đi với số tiền gần 500 triệu: Sự cay nghiệt của dư luận khi...


Kinh tởm chuyện bé gái 4 tuổi bị chính bác ruột xâm hại: "Bác sờ vào chỗ đấy của con nhiều lần rồi..."