Tình yêu tuổi 23 chông chênh thật đấy, nhưngkhông còn là bồng bột, ngây dại và ham khám phá nữa, mà cần có đích đến.



Năm 23 tuổi ta nhìn lại phía sau, chặng đường mà ta đã đi, những người mà ta đã qua, không quá dài nhưng cũng đủ để ta cảm nhận được mùi vị của tình yêu.



Năm 20 tuổi, năm tháng tươi đẹp nhất của đời người, ta đã yêu đã say trong men say như thế. Vâng, đó hẳn là tình yêu. Chúng ta đã gọi đó là tình yêu. Tình yêu của những năm thanh xuân tươi trẻ - tình yêu của những năm chúng ta vừa tròn đôi mươi. Một thứ tình yêu trong trẻo, ngây dại, không tính toán, mà khi lớn lên một chút ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được lại một lần nữa.



webtretho


Tình yêu thuở đó là tình yêu của những cô cậu sinh viên, nảy nở từ ánh nhìn vụng trộm trên giảng đường, từ tiếng hát say mê đắm đuối của tiếng đàn ghi ta trong mỗi buổi sinh hoạt của đội thanh niên tình nguyện, hay chỉ là trao nhau một nụ cười tươi rói sau những giờ học thật căng thẳng.



Ở cái tuổi đôi mươi tròn vành vạnh đó, ta chẳng cần bận tâm: " Ra trương làm gì? lập nghiệp ra sao hay làm gì để kiếm tiền?", Sẽ chẳng có tiêu chuẩn về người yêu hay người chồng phải có địa vị hay sang giàu này kia, đơn giản cứ nghe theo trái tim thôi, chỉ cần sợi dây từ trái tim này đến trái tim kia đồng điệu là ta có thể yêu, có thể gửi gắm trọn vẹn trái tim non trẻ của mình.



webtretho


Không, chúng ta chẳng hề nề hà, cũng chẳng muốn băn khoăn điều gì hết, và nhỡ may có lăn tăn để hỏi han thì cũng chẳng tha thiết để trả lời. Bên ngoài giông bão ra sao chúng ta cũng bỏ mặc, sẵn sàng bỏ mặc. Bởi chúng ta tin rằng tình yêu mang trong mình một thứ quyền năng to lớn lắm. Chỉ cần hai đứa luôn nắm tay nhau trên mọi nẻo đường thì chim vẫn cứ hót, nắng vẫn cứ vàng óng ả và bầu trời cứ xanh ngát như cái tình yêu kia vậy.



Năm 20 tuổi, tôi hay các bạn cũng như vậy, yêu, hết mình và chẳng mảy may suy nghĩ tính toán về kinh tế, tiền bạc hay những thức vật chất phù phiếm. Bởi có lẽ tuổi hai mươi, chúng ta có quá nhiều thời gian để cần phải tính toán so đo, cứ yêu cứ sai thôi vì cuộc đời cho phép. Nguồn sinh khí căng tràn trong lồng ngực của tuổi trẻ và cả trái tim thổn thức vì yêu đó là nguồn cảm hứng bất tận để yêu, để khám phá và để cháy hết mình trong tình yêu, cứ yêu như thể ngày mai ta phải chết vậy.



Tuổi 23, cần nhiều hơn người yêu – người sẵn sàng nắm tay ta bước về phía trước dẫu có giông bão ra sao.


Câu chuyện của Hoàng Oanh – Huỳnh Anh, chuyện tình đẹp như mộng, 3 năm 1 chặng đường 2 trái tim và 1 kết thúc không viên mãn. Hậu chia tay Hoàng Oanh chia sẻ với báo giới : " Mình không thể chỉ yêu một người mà không biêt yêu nhau hai người sẽ dắt tay nhau đi đâu"



webtretho



Phải chăng yêu là đi theo tiếng gọi của con tim, nhưng sau cùng vẫn cần lắng nghe lý trí. Yêu nhiều đến mấy, hạnh phúc đến mấy, sau cùng người ta cũng phải nhận thức được tình yêu giống như đi trên một con đường cần có điểm kết thúc. Hai con người, hai tính cách không hòa hợp, không lo lắng về ngày mai, thì ta mãi chỉ có thể là tình nhân lang thang và phiêu du trên con đường kia mà chẳng bao giờ tiến về đích được.



Giống như bảng màu không bao giờ chỉ tồn tại nguyên màu hồng, đỏ, cam mà luôn pha sắc đen, tối, xám... cuộc đời mỗi con người cũng vậy. Tình chỉ đẹp, chỉ màu hồng khi còn dang dở mà thôi, 23 tuổi – giai đoạn chông chênh đến không ngờ của đời người, bước chân ra khỏi trường học, xã hội kia sẽ phù phép cái tình yêu trong trẻo đó trở nên mặn mòi mùi vị toan tính của đồng tiền hơn, đắng chát vị nước mắt hơn.



Sẽ chẳng còn thời gian để lang thang cùng nhau trên phố trên chiếc xe đạp màu xanh, sẽ không còn cái hôn vụng trộm trước mỗi giờ học hay những cuộc điện thoại cả tiếng đồng hồ tâm sự lúc đêm khuya...... Có hàng trăm nghìn thứ phải lo lắng, xin việc ở đâu, lương bao nhiêu, mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền nhà, gửi cho bố mẹ bao nhiêu tiền hàng tháng.



Tình yêu vào thời điểm này, không thể phủ nhận, sẽ chất chứa đầy những lo toan!


Hai mươi ba tuổi không phải đã già, nhưng là dấu mốc cho sự trưởng thành của mỗi người. Là lúc ta có nhiều mối bận tâm hơn, cần lắng nghe và quan tâm đến người thân hơn. Câu chuyện về bạn tôi – một cô gái tài giỏi, xinh đẹp nhưng không được gia đình ngưởi yêu chấp nhận. Lý do: bố cô từng vào tù ra tội. Cô đâu có quyền lựa chọn người sinh ra mình, cô không có lỗi, nên cô chấp nhận tất cả để giành được tình yêu và hạnh phúc cho mình.



Người yêu cô thì sao? đừng nói là bạn sẽ chọn tình yêu, bởi tôi không tin đứng vào vị trí của bạn, bạn sẽ đủ mạnh mẽ làm điều đó. Đối với bố mẹ đã dày công nuôi dưỡng hơn mấy chục năm trời, không thể nói quên là có thể quên ngay. Bởi trưởng thành rồi bạn sẽ biết trái tim mình hóa ra mong manh dễ vỡ đến chừng nào. Đó là khi những người thân yêu quanh ta bị tổn thương, hoặc phải vì ta mà lo lắng.



Cho nên, những mâu thuẫn trong tình yêu cứ thế lớn dần. Không nhận được sự chúc phúc, không nhận được sự ủng hộ, không có nền tảng,… thành ra chẳng ai nghĩ mình sẽ cố chấp được bao xa.



webtretho


Không phải sống không cần tình yêu, cũng không phải là tình yêu không đủ lớn. Mà đến một độ tuổi nào đó trong đời, bạn sẽ không còn coi tình yêu là tất cả. Thay vì coi trọng tình yêu, bạn coi trọng lợi ích của bản thân mình và những người xung quanh nhiều hơn. Nếu vì yêu nhau mà cả đôi bên cùng khổ, bạn cũng sẽ chọn cách để giải thoát cho nhau, chứ không phải là cố chấp ràng buộc.



Có những sự khác biệt vẫn được tạo nên bằng tuổi tác…


Thực ra khác biệt tạo nên từ tuổi tác vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều người ta không chấp nhận nó hay cố tình phủ nhận nó vì lý do cá nhân mà thôi.



Thời sinh viên ta vẫn thường ca thán vì những bài học , lời răn dạy của bố mẹ, bởi ta luôn cảm thấy chúng thật thừa thãi, và quá sớm với để phải quan tâm đến những lời nói đó. Nhưng đến khi đặt chân vào cái xã hội bon chen kia, hiểu thế nào được giá trị đồng tiền ta mới thấm thía và ân hận biết nhường nào khi đã không nghe những lời khuyên ấy.



Vì thế mà, tình yêu của tuổi hai ba nhất định phải có đích đến trong tương lai. Người yêu năm hai ba tuổi nhất định không phải chỉ là sự rung cảm nhất thời, mà còn là sự cân bằng giữa tính cảm và đích đến. Cho nên, tiêu chuẩn để chọn người yêu không thể nào không có, chỉ là có nhưng đừng quá nhiều. Sau tất cả, lý trí mới quyết định hạnh phúc dài lâu chứ đừng chỉ lắng nghe con tim mách bảo!



Các bài viết hay về tuổi 23 không nên bỏ qua:


Bước sang tuổi 23, nhìn khối tài sản của Sơn Tùng M-TP ai cũng phải choáng


Cô gái 23 tuổi mang gương mặt bà lão 70 tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng xã hội


Các nàng hãy áp dụng cách thử lòng đối phương siêu hiệu quả này, đảm bảo cực kỳ thành công



Xem thêm clip Khoảnh khắc về tình yêu đôi lứa