Em chào các chị, các mẹ ạ.


Chả là em năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, không phải là chưa muốn có người yêu nhưng vì cái duyên nó chưa đến :D


Mà em thì lại rảnh quá, em hiện đang là một nhân viên ngân hàng, làm giờ hành chính, công việc nhàn mà thu nhập cũng tàm tạm ạ. Em thì cũng chẳng có đam mê gì to tát để thức đêm thức đêm theo đuổi, nhưng cứ thấy tuổi trẻ trôi qua vô ích thì thấy có lỗi với bản thân quá!


Em hy vọng các chị em trong diễn đàn cho em một số lời khuyên đi học thêm cái gì vừa có ích lại vừa thú vị với ạ.


em cảm ơn nhiều ạ :) :x:x:x:x:x:x