Đọc xong câu chuyện này mà thấy bực mình khôn xiết, nó giống như là đang nói lên nỗi lòng của tôi vậy. Không biết mọi người có vậy không? Chia sẻ cùng mọi người để giải bày mọi bức xúc.



-----



Không chỉ bấm còi liên tục khi tắc đường, người đàn ông còn dọa đạp tôi ngã khi tôi lên tiếng nhắc nhở…





Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.



Tôi cảm thấy bất lực vì sự vô ý thức của một số người khi tham gia giao thông. Điều đáng buồn nhất là họ không nhìn thấy được sự kém cỏi của mình, kể cả khi có người khác nhắc nhở.



Sáng 11/3, tôi ghé qua chợ Tân Bình mua ít rau. Đường trong chợ khá đông đúc, không thông thoáng như đường bình thường nên ai cũng phải lái xe từ từ. Phía trước tôi có không ít xe mắc kẹt, đối diện cũng có làn xe ngược chiều lao tới, vì thế tôi cũng thong thả khi di chuyển, chẳng cần phải cố vượt qua bất cứ xe nào.



Tuy nhiên, người đàn ông đi phía sau tôi lại bấm còi inh ỏi, cứ như là xe cứu thương bắt người khác phải tránh đường cho anh ta đi vậy. Chịu hết nổi, tôi dừng xe lại và trả lời: "Tôi không lái nhanh hơn được vì xe phía trước còn đang mắc kẹt. Anh đừng bấm còi nữa".



Trước khi nói, trong đầu tôi đã có linh tính không hay nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở người kém ý thức. Tôi vừa dứt lời thì anh ta quát lớn: “Tao đá mày ngã xe bây giờ, bấm còi là quyền của tao”. Bà mẹ của người đàn ông này ngồi ở đằng sau cũng đanh đá chửi tôi là “con điên”, họ nói toàn những lời chợ búa.



Tôi thấy buồn cho người mẹ ấy, bà không những không dạy dỗ con trai mình (dù trông cũng đã ngoài 30) mà còn khuyến khích nó thể hiện tính thô lỗ giữa đám đông. Thật xấu hổ vô cùng.



Khi bị anh ta dọa dẫm, tôi chỉ có thể nói: “Anh đá tôi ngã, coi chừng bà ngồi đằng sau đứng tim thì anh hối hận không kịp đó”. Cái đau buồn của tôi là bị chửi tan tác. Nhưng sau đấy, tôi nhanh chóng ghé vào một gian hàng vì sợ anh ta đá thật thì phiền lắm. Nhìn vẻ "cô hồn" của hắn, tôi nghĩ là có khả năng hắn sẽ làm vậy.



Theo luật giao thông bên nước ngoài, người ta chỉ bấm còi khi muốn ra dấu cho đối phương biết có nguy hiểm, hay khi chạy ở vòng mà mình không nhìn thấy xe đối diện...



Còn rất nhiều điều mà chúng ta cần phải đề cập đến trong việc lưu thông, không phải chỉ thái độ tham gia giao thông, trước tiên là con người phải có ý thức và có lòng tự trọng.


-------------


Nghe chia sẻ của cái bạn này xong là tôi nhớ ngay đến trường hợp của tôi. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần mình đang đợi đèn đỏ, thời gian chưa kịp hết để chuyển qua đèn xanh thì phía sau lưng bấm còi điên cuồng như “gà mắc đẻ”. Không biết vội vàng chi mà làm thấy ghê.



Cái đó là chưa nói đâu. Có mấy lúc, xe của mình bị tắt máy giữa đường. thì thấy người ta bị như thế thì thông cảm chờ xíu. Có cái chi đâu mà bấm liên hồi khiến mình bị choáng vài giây không làm gì được.



Ý thức tham gia giao thông nước mình kém quá. Có lẽ ai chưa có ý thức và biết luật thì cần trao dồi vô, cái cốt là để bảo vệ cho mình, cái sau là để tránh các anh cảnh sát không có cớ gì để mà bắt bẻ mình được.





http://www.webtretho.com/forum/f3950/cay-dang-cau-chuyen-hoa-hau-bi-cuong-hiep-truoc-ngay-dang-quang-2208857/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/thanh-nien-danh-roi-vi-tien-thu-long-ba-cu-va-ket-qua-khong-ngo-2208892/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/the-gioi-se-thay-doi-neu-ban-co-mot-nguoi-ban-than-dung-nghia-2209309/




Nguồn bài: Vnexpress