Cái cảm giác mà phát hiện ra có người nói xấu sau lưng thật là khó chịu. Tại sao họ không dám nói thẳng trước mặt chúng ta đây này mà cứ phải lén lút nói này nọ sau lưng?

Thôi thì chúng ta cứ tự tin, ưỡn ngực, thẳng lưng với vẻ mặt đắc thắng của người ở phía trước họ vậy!

1.Họ nói xấu sau lưng ta thì cũng sẽ phải chấp nhận vị trí là mãi mãi sau lưng ta mà thôi.

2.Ừ thì có sau cũng sẽ có trước. Họ ở phía sau ta thì ta cũng ung dung đứng ở phía trước họ.

3.Mồm là của họ và tai là của ta. Họ cứ nói và chỉ cần ta không nghe, không quan tâm là xong

4.Lời nói xấu chỉ là quan điểm một chiều của họ, chứ không phải là điều đúng về bản thân ta.

5.Không có sự cho phép của ta thì những lời nói ấy sẽ không tác động gì tới cuộc sống của ta cả.

Nguồn: Tiệm tạp hóa mùa hè

hình ảnh