Yêu là một từ gì đó mà rất nhiều người, đặc biệt là những cô gái trẻ sẽ cảm nhận được vài lần trong đời với người đàn ông thật sự của mình. Trải qua từng quãng thời gian, từ tuổi thanh xuân cho đến khi 22, 24, 28 ..., mỗi một mốc là một cảm nhận khác nhau về thứ gọi là tình yêu. Tôi nghĩ nếu may mắn, các cô gái của chúng ta sẽ chọn được người thương thật phù hợp, rồi cưới. Tuy nhiên, bên cạnh những trường hợp như thế, cũng không thiếu những người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thông minh thành mẹ đơn thân. Thật thấu hiểu biết bao những cảm xúc lắng đọng không nói thành lời đó của họ!



Chọn làm mẹ đơn thân khi còn trẻ, cũng đồng nghĩa với việc họ phải đánh đổi lấy hạnh phúc tưởng nhỏ mà lớn bằng nước mắt. Bất giác, tôi lại nhớ đến câu hát nào đó: “Đời loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài”. Đấy, tuổi trẻ đâu có dài rộng là bao, quay đi chớp mắt một cái đã đến 30 tuổi, nửa cái đời người rồi còn đâu. Vậy, tôi hay các bạn liệu có quyền yêu điên cuồng một người không? Hoàn toàn có thể chứ!



webtretho


Ảnh minh họa.


Các bà mẹ đơn thân cũng giống như chúng ta, trước đó họ cũng đã yêu điên cuồng một người, yêu bằng cả trái tim. Nhưng đổi lại được gì, ngoài những lúc mệt nhọc, nhưng may ra còn có một thiên thần bé nhỏ là chỗ dựa vững chắc. Dẫu rằng bây giờ, việc làm mẹ đơn thân đã trở nên quen thuộc hơn với xã hội. Nhưng đâu đó, vẫn còn có những người có cái nhìn phiến diện về những người phụ nữ trẻ làm mẹ đơn thân. Nếu nhẹ hơn, họ cũng chỉ ậm ừ cảm thông trước mặt nhưng sau đó, họ lại nói rằng: “Sống thế cực lắm, lúc ốm đau bệnh tật rồi con cái các thứ, không có tay đàn ông vào thì hỏng hết”.



Tuy nhiên….



Cứ ném đá họ nhiều vào, những người phụ nữ đơn thân trẻ trung vẫn sống tốt, thậm chí là vô cùng tốt đấy thôi. Trừ những lúc con ốm đau, bận rộn rồi phải cân bằng thời gian giữa việc đi làm, chăm con, nội trợ các thứ thì mọi thứ đều rất hạnh phúc. Họ cười cùng con, vui cùng con, giận dỗi cùng con. Chính vì trái tim họ đã rách nát hơn chút, nên họ tự hiểu mình không được gục ngã trước bất kể hoàn cảnh nào. Mọi thứ đều cần những người phụ nữ mạnh mẽ đó cố đến 200%, thậm chí là nhiều hơn thế.



Những bà mẹ trẻ đơn thân đó vừa phải đóng vai là một người bố, một người mẹ để trò chuyện và tâm sự với con. Thay vì những phút giây son son phấn phấn, trang điểm để hòa mình vào những cuộc vui thì họ lại dành thời gian cho con mình. Cũng là phận làm con gái, tuổi thanh xuân qua rồi nhưng phụ nữ mà, ai chẳng khao khát yêu và được yêu nhiều hơn. Nhưng với những người phụ nữ trẻ phải làm mẹ đơn thân, họ phải đắn đo rất nhiều. Liệu khi yêu và quyết định đi tiếp, người đàn ông đó liệu có đối tốt với con mình không. Hay lại “con anh con tôi, con ai tự đi mà lo”. Hoặc dạng yêu thương ngoài mặt nhưng trong lòng thì chẳng ưa nổi một chút nào. Lẽ đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra.



webtretho


Ảnh minh họa.


Bên cạnh đó, cũng không ít những bà mẹ chạy theo phong trào làm bà mẹ đơn thân bây giờ, hay chỉ muốn có con mà không muốn lấy chồng. Nhưng xem ra, tôi thấy phổ biến nhất vẫn là những trường hợp những người phụ nữ yêu rất nhiều, vì một phút giây quyết định trao thân nhưng nhận lại kết cục không mong muốn.



Những người phụ nữ như vậy quả là một siêu nhân chính hiệu, luôn phải xử lý với mọi thứ theo chiều 360 độ. Họ là một thực thể với thân phận phụ nữ, nhưng lại sống một cuộc đời cho ba người: cho họ, cho người đàn ông đã quay lưng, cho cả con họ nữa. Cơm áo gạo tiền cái gì cũng đến tay, họ không quên vui chơi nhưng thay vì một mình, đi cùng đám bạn thì phải mang theo “cục nợ” đáng yêu.



Bây giờ thay vì trách móc những người đàn ông đã đi qua cuộc đời họ, thì ai đó hãy thấu hiểu những người phụ nữ trẻ phải làm mẹ đơn thân hơn. Họ cũng là phận đàn bà, cũng yếu đuối đấy chứ không thể suốt ngày mạnh mẽ được. Vì yêu thương thì đâu tính phí!