Là đàn ông, nếu không may sở hữu những tính cách này, thì người yêu cao chạy xa bay, vợ đâm đơn ra tòa ly dị cũng đúng. Ngày nay, phụ nữ cũng đi làm, cũng có địa vị xã hội, cũng ngang ngửa với đàn ông về mọi mặt, đâu có lý gì họ phải chịu sống với những người chồng như thế này. Và chuyện ly hôn hay chuyện sống một mình mà người ta vẫn gọi vui là "ế" cũng không là gì quá to tát.



Bất tài


Người đàn ông bất tài khiến phụ nữ chạy xa. Ngay đến cả thân anh anh còn chẳng lo được thì nói gì đến chuyện lo cho vợ con. Thử hỏi một anh chồng mà suốt ngày rơi vào cảnh thất nghiệp, đến tiền cà phê sáng cũng ngửa tay xin vợ, thì có đáng chán không? Phụ nữ có yêu nhưng người ta cũng tỉnh táo lắm đấy các anh ạ, chả ai dại gì lao đầu vào một anh chàng chẳng làm gì ra hồn đâu. Mà nếu anh có dụ dỗ được nàng đồng ý lấy anh thì cũng chưa biết lúc nào anh bị đá ra đường bởi sự bất tài vô dụng của mình.






Ghen tuông


Đàn bà hay ghen nhưng lại không ưa một người đàn ông lúc nào cũng ghen tuông. Đàn ông ghen tuông cho thấy sự yếu kém của họ. Phụ nữ chúa ghét những người đàn ông hay ghen, lại ủy mị. Với phụ nữ, chỉ đàn ông kém cỏi mới tự ti và ghen tuông như thế. Có thể lúc đầu việc bị chồng ghen khiến phụ nữ cảm thấy được yêu nhưng sau đó thì họ ngán tới óc.



Cờ bạc


Không một người phụ nữ nào lại muốn gắn bó đời mình với một ông chồng có máu đỏ đen. Bởi chẳng biết lúc nào thì cả nhà phải ra đường ở. Những người đàn ông cờ bạc sẵn sàng nướng tất cả tài sản của anh ta vào chiếu bạc mà không biết tiếc. Nên phụ nữ có trót lấy phải người chồng như thế này thì họ cũng tìm cách rút lui trước khi bị anh ta đem đi gán nợ.



Nhu nhược


Không gì chán bằng sống với một người chồng nhu nhược. Phụ nữ mà dây vào những người đàn ông này thì có ngày tức mà chết. Nhữn g người đàn ông này không có chính kiến, chẳng có lập trường. Ai nói gì làm gì cũng mặc, anh ta chẳng bao giờ nói lên ý kiến của mình. Đàn ông như thế này làm sao trở thành trụ cột gia đình. Đặc biệt sống với người đàn ông nhu nhược mà lại sống chung với mẹ chồng mà mẹ chồng ghê gớm nữa thì đúng là thảm họa.



Lăng nhăng


Đây đúng là hình mẫu đàn ông mà phụ nữ ghét vô cùng. Nếu lỡ yêu trúng người đàn ông này thì đúng là bi kịch, phụ nữ chẳng ai lại dám gắn bó cuộc đời mình với đàn ông lăng nhăng. Nếu chàng có giỏi che giấu con người mình, thì cũng sẽ có ngày lộ ra, và lúc ấy, thường là phụ nữ sẽ cao chạy xa bay cho đỡ phiền phức, cho đỡ mệt mỏi, đỡ mất công ghen.






Vô tâm


Phụ nữ dẫu có thế nào cũng rất cần được yêu thương, chăm sóc, cưng chiều. Nàng cũng thích được quan tâm hỏi han, chỉ vậy thôi có khi nàng vui cả tuần. Vậy mà người đàn ông của nàng chẳng bao giờ có được một hành động quan tâm nho nhỏ, không bao giờ tặng nàng được một món quà hay không biết phụ giúp việc nhà mà suốt ngày chỉ chúi mũi vào máy tính khiến nàng phát chán. Sống với một người chồng như thế này khiến phụ nữ chán nản và nàng chỉ muốn cao chạy xa bay mà thôi.



Lười biếng


Sống với chồng lười đúng là cực hình. Còn gì mỏi mệt hơn là lấy một ông chồng mà cơm không biết nấu, chén không biết rửa, chỉ biết đi về là ngồi vào ăn, ngay cả tay còn không rửa, tắm cũng lười, vợ có giỏi chịu đựng cỡ nào thì cũng đến lúc phải tháo chạy trước khi hóa điên.






Bảo thủ


Không ai có thể chịu đựng nổi một người lúc nào cũng tự cho rằng mình đúng, chẳng bao giờ tiếp thu ý kiến của người khác, chẳng chịu thay đổi, lại cứ bắt người khác sống theo ý mình. Làm vợ của những người này thì không bao giờ khá nổi nên những ông chồng bảo thủ cũng đừng ngạc nhiên hay bất ngờ nếu một ngày đẹp trời vợ chìa cho lá đơn bảo ký.



Gia trưởng


Nhất nhất mọi việc đều phải theo ý chồng. Chồng tự cho mình là vương là tướng trong nhà, là ông chủ, còn vợ con là ô sin, là người ở. Chẳng người phụ nữ nào chấp nhận sống trong cảnh "chồng chúa vợ tôi". Đi làm đã mệt, về nhà lại phải lấm lét nhìn chồng để dò ý, sợ làm phật ý chồng rồi nhà cửa xào xáo, phụ nữ cho mấy anh chồng gia trưởng lên đường sớm cũng phải thôi.




Xem thêm bài viết tại:



8 bí mật thầm kín của cánh mày râu, chị em nào không biết thì quá thiệt


Khóc bật máu nghe chồng âu yếm tình nhân trên giường cưới, đàn bà ơi đội chồng lên đầu là đàn bà dại...


Lấy người đã từng là "chồng người ta", thắt lòng khi nghe điện thoại đổ chuông: "Anh ơi,..."














Xem clip tại:


Vụ ly hôn chấn động Sài Gòn của nữ bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/09/UCRFTwnmIO-480x312.jpg