Đây là những điều mà tôi đọc đi đọc lại vào mỗi sáng thức dậy (có khi là thuộc luôn rồi). Một số là trích dẫn của ai đó mà tôi nhặt nhạnh được trên mạng, một số ai đó từng nói với tôi, và một số tôi tự nghĩ ra. Nói chung là chúng rất có ích, chúng làm tôi tỉnh táo, vui vẻ và có động lực hơn nhiều để bắt đầu ngày mới, dù hôm qua có mệt mỏi tệ hại thế nào.




Bạn cũng thử xem sao!



1. "Nếu không dám chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không lớn lên được. Mà không lớn lên được thì cũng không thể hoàn thiện và trở nên tốt nhất có thể được. Mà không sống tốt nhất với bản thân thì không thể hạnh phúc được. Mà sống không thấy hạnh phúc thì còn gì để nói nữa đây?" - Les Brown.



2. Hạnh phúc là một lựa chọn, như bao lựa chọn khác. Hãy chọn hạnh phúc!



3. Ăn, cầu nguyện và yêu. Và đừng bao giờ bỏ cuộc.



4. Không có chuyện gì xảy ra trong đời lại không có ý nghĩa. Những gì bạn đang phải trải qua giúp bạn chuẩn bị để đạt được những gì bạn muốn sau này.



5. Có 3 quy tắc đơn giản trong cuộc sống mà đúng vô cùng:


1- Nếu không thực hiện ngay sau khi muốn điều gì, bạn sẽ không bao giờ có được điều bạn muốn."


2- Nếu không đòi hỏi cái bạn muốn thì câu trả lời luôn là "Không!"


3- Nếu không tiến thì chỉ có lùi mà thôi.



6. Nếu muốn hạnh phúc, hãy áp dụng:


- Yêu thương người khác.


- Đừng thù ghét ai.


- Hãy rộng lượng.


- Sống giản dị.


- Tha thứ nhanh.


- Luôn tử tế.



7. Đời chẳng cho phép mình quay lại để sửa sai những gì ta làm trong quá khứ, nhưng cho phép ta sống tốt hơn mỗi ngày qua. Hãy chọn việc gì khả thi mà làm.



8. Chẳng bao giờ là muộn để làm cái bạn muốn và sống theo cách bạn thích.



Chúc buổi sáng tươi hường và tốt lành nha các cô gái