Nghệ sĩ người Pháp Jean Jullien, hiện đang sống tại London. Ông đã thực hiện dự án thực hiện những bức tranh thể hiện những nổi ám ảnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta một cách đơn giản và chân phương nhất.




Con người đang ngày càng bận rộn và phụ thuộc vào công nghệ. Đa số chúng ta đều dành nhiều thời gian và năng lượng sống cho những chiếc smartphone, laptop và những sản phẩm công nghệ khác. Nhưng liệu chúng ta có thật sự tự do với những thứ này không hay ngày càng phụ thuộc vào chúng?



Hẹn hò qua mạng. Bạn có nghĩ rằng đây là phương pháp tốt nhất để có được một tình yêu nghiêm túc hay không? Trong bức ảnh là hai người (có thể là một cặp) đang kết nối với những "tình nhân ảo" của mình và vô tình đang dần đánh mất người yêu thật sự bên cạnh mình.



Chúng ta đều muốn có nhiều thời gian nhưng lại không thể quản lý được thời gian. Điều chúng ta có thể làm là quản lý bản thân mình. Chúng ta đặt ra những thứ tự ưu tiên vì không thể thực hiện tất cả cùng một lúc. Nhưng cũng khó tránh khỏi việc không thể đuổi theo kịp thời gian. Vấn đề chính là một số người đang phụ thuộc rất nhiều vào "Ngày mai" mà không biết rằng "Ngày mai" cũng chỉ có một lượng thời gian nhất định như "Hôm nay".



Một quan niệm sai lầm về thời trang chính là mọi người đều phải cập nhật những xu hướng mới nhất. Nhưng thẳng thẳn mà nói, mỗi người trong chúng ta không cần thiết phải luôn bắt kịp những trào lưu mới. Hãy mặc bất cứ thứ gì bạn cảm thấy thoải mái và không gây phản cảm cho người khác.



Một số người thường sử dụng những định kiến của riêng mình để đánh giá người khác. Hãy dừng những suy nghĩ phán xét người khác và tập nhận ra rằng: Không phải người nào béo cũng xấu và có sức khoẻ kém, họ cũng bình thường như những người khoẻ mạnh và thon thả khác thôi.



Phân biệt chủng tộc vẫn đang là một tình trạng phổ biến và đã cướp đi nhiều mạng sống. Mọi người cần phải nhận thức được rằng: Nhân loại không có sự phân biệt về màu da hay xuất xứ.



Tình trạng bạo lực cũng chưa bao giờ có được phương pháp ngăn chặn hiệu quả 100%. Bạn sẽ không ăn miếng trả miếng với bạo lực vì đó không phải là cách để thực thi công lý.



Chiến tranh là một điều vô cùng tàn khốc. Những kẻ có thể thờ ơ chụp ảnh "tự sướng" hay vui vẻ ở chiến trường hoặc hiện trường tai nạn, thiên tai đều là những kẻ ích kỷ.



Chụp ảnh tự sướng không có gì sai. Nhưng đối với một số người trên mạng xã hội, dường như đây đã trở thành một căn bệnh chung, họ chụp ảnh bởi cảm thấy thiếu tự tin. Và cảm giác của những người sau những bức ảnh tự sướng ấy cảm thấy tốt hay xấu đi là tuỳ thuộc vào cách bạn bè đánh họ những bức ảnh của họ.



Quà tặng lớn nhất của Chúa dành cho chúng ta là khả năng thấu hiểu người khác. Nếu một ai đó không muốn lắng nghe tâm sự của bạn thì bạn cũng không cần phải chia sẻ những thông tin riêng tư của mình với họ.