Ôi đọc xong mà em phải cười lộn cả ruột. Con gái nào đang chạy xe như đàn ông và biết nhiều quán xá thì bớt bớt đi nhé! Không thôi là ế đấy. Người ta thường nói "phụ nữ giỏi và thông minh thì ko có quà...". Nghe thì trớ trêu nhưng em cũng đồng quan điểm như lời mà chị chủ thớt đã chia sẻ: "Mà cần mợ gì quà, thích gì thông minh, tự lập sẽ tự mua được.":))














Mà cái anh bồ này tánh kì thật. Chia tay thì chia tay có gì đâu mà lý do, lý chấu. Đã hết yêu rồi thì đây chỉ là những lời ngụy biện mà thôi. Không lẽ, tự nhiên mạnh mẽ lại trở thành cái cớ để anh này chia tay. Chẳng lẽ gái thông minh thì sẽ ế. Thời bây giờ, bộ đàn ông vẫn còn nghĩ phụ nữ hơn mình một cái đầu là một nỗi nhục hay sao?



Thật tình, nếu như lý do của anh này là đúng với chị ta thì phụ nữ làm sao cho vừa lòng đàn ông đây? Yếu đuối quá, không làm ăn được gì thì đàn ông nó xem thường. Mạnh mẽ quá thì lại bị nói là không cho đàn ông cơ hội che chở. Thôi! Chắc cứ là chính mình. Ai yêu thì yêu, không yêu thì thôi.



Riêng bản thân em nghĩ phụ nữ mạnh mẽ vẫn tốt. Không sống được với anh này thì mình sống với anh khác. Mà không có anh nào thì mình vẫn có thể tự lo. Khỏi mệt! :D



http://www.webtretho.com/forum/f3950/bat-mi-tinh-cach-noi-troi-nhat-cua-ban-dua-vao-thang-sinh-2240233/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/phat-sot-voi-trao-luu-xam-hinh-duoc-in-tu-hoa-co-that-2239128/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/12-ly-do-cho-thay-neu-khon-ngoan-thi-nen-noi-it-lai-1926313/




Nguồn: FB Nguyen Bich Hang