Tuổi 30 được xem là "đỉnh của đỉnh" trong một đời người, khi mà người ta vừa có cả sự khôn ngoan, trưởng thành mà lại vẫn còn vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Đấy là lý thuyết, thế còn hiện thực cuộc sống của một "thanh niên 30" thì như thế này đây:




1- Bạn bè 10 đứa thì hết 9 đứa rưỡi con bồng con bế, còn 1 đứa chắc cũng muốn có con mà chưa thể.





2- Thời gian ngủ trưa lý tưởng, càng nhiều càng tốt theo số tuổi.





3- Khi tôi nói tôi bận, nghĩa là hoặc tôi đang xem phim, hoặc là đang ngủ...





4- Mục tiêu cuộc đời hả? Giữa mong đợi và thực tế là một trời xa cách.





5- Để ý nhất là cái gì ư? Sức khoẻ, rồi tới công việc, còn mạng xã hội thì có cũng được không cũng chả sao.





6- Sự hào hứng với đám cưới, càng lớn càng hững hờ...





7- Cảm giác về cuối tuần và ngày đi làm: cuối tuần như gió thoảng còn ngày đi làm dài tựa th
ế kỷ...





8- Ngày nào trong tuần có khả năng ở nhà cả tối? Thì ngày nào mà chẳng thế.





9- Bữa ăn chủ yếu gồm những gì? Một ít món mình thích, còn phần lớn là thứ được khuyên là tốt cho sức khoẻ.





10- Cảm nghĩ khi nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên: ôi chết tiệt thật!





11- Khi hẹn người ấy đi ăn tối, ăn tối thì không bao nhiêu mà bàn chuyện ăn gì ở đâu mất cả ngày.





12- Nhận biết về celeb (các ngôi sao giải trí): Càng già càng chả biết ai vào với ai.





Bạn có thấy mình trong đó?



Theo Buzzfeed.