Mẹ có một ước mơ nhỏ nhỏ dành cho con trai của mẹ: Con ăn ngoan, mau lớn và mẹ con mình cùng vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 của con con nhé. Con sẽ học hỏi được nhiều điều hơn, biết nghe lời hơn, ngoãn ngoãn và thông minh. Mẹ yêu con nhiều lắm. Mong con mãi bình an


Điều ước thứ 2 cũng dành cho con đấy là bố của con luôn mạnh khỏe, công việc tốt lành để bố có thời gian và điều kiện chăm sóc con trai mẹ tốt hơn nữa.


Điều ước tiếp theo mẹ cũng dành cho con trai đấy là mẹ cầu trời cho mẹ luôn có sức khỏe, thu nhập tốt hơn để được chăm con mỗi ngày, để được yêu thương con mỗi ngày, nô đùa cùng con mỗi ngày. Con là tất cả của bố mẹ.


Điều ước tiếp nữa là mong cho ông bà nội, ông bà ngoại của con luôn mạnh khỏe và mãi mãi được hạnh phúc khi nhìn thấy con cháu mạnh khỏe, ngoan ngoãn, thành đạt.


Điều ước cuối cùng là mẹ ước cho tất cả những điều ước trên của mẹ thành hiện thực.