Tôi và anh quen nhau trong một lần giao lưu thể thao giữa các Công ty…

Đó là vào tháng 07/2018 tôi vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đó, lần đầu gặp a tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có tình cảm với anh vì lúc đó tôi đang có tình cảm quý mến với một người khác…

Sau việc tình cờ quen nhau tôi có lưu số anh và a có mời sang Công ty anh dự tiệc vì bên Công ty anh cung cấp dịch vụ ăn uống, thời gian đó vì hoạt động công tác xã hội lại làm Bảo hiểm nhân thọ nên rất muốn mở rộng mối quan hệ nên đã chủ động gọi cho anh để hẹn gặp cùng những người bạn khác của tôi, cuộc gặp đầu tiên không có nhiều ấn tượng, tôi chỉ muốn tạo mối quan hệ để có thêm nguồn khác hàng…

Sau đó vì cùng làm bên công tác xã hội nên chúng tôi thường xuyên gặp lại nhau trong các buổi họp của Tỉnh hoặc thành phố tổ chức…Và chúng tôi có một nhóm khoảng 8 người gồm có 2 nữ và 6 nam, đều là do tôi kết nối sau đó mọi người cùng chơi với nhau, cứ chiều đi làm về là tụ tập uống bia, hoặc đi ăn, sau đó hôm thì đi hát hôm thì về…thời gian trôi đi khoảng được 05 tháng kể từ ngày quen nhau, đó là lần tôi có nói với các anh chị muốn được đi ngắm hoa cúc họa mi và anh bảo sẽ thực hiện điều đó vào sinh nhật tôi, đúng như lịch hẹn anh tổ chức cho cả nhóm đi…lúc đố trong lòng chưa có tình cảm gì với anh cả…

Sau đó tôi thường tâm sự với anh về mối quan hệ của tôi và người đàn ông kia khi chúng tôi không hợp nhau, và tôi cũng nghĩ không thể tiến xa hơn tình bạn dù cũng có chút cảm quý mến…

Chúng tôi thường gọi điện thoại cho nhau nói chuyện cả tiếng đồng hồ, tối a đi trực thì lại chát FB, zalo đến 1h đêm…

Có một lần chúng tôi cùng đi họp, a ngồi cạnh tôi và bảo đưa a xem ví đẹp thế, a mở ra trong túi tôi chỉ vẻn vẹn 100 nghìn, a chêu nhiều tiền thế…a rút ví ra tự đúc vào 2 tờ 500 nghìn, tôi sửng sốt hỏi sao a làm thế? A bảo trong người lúc nào cũng phải cầm tiền mặt chứ nhỡ có lúc không rút được tiền từ thẻ ngân hàng sao được, tôi bảo tôi không nhận, a bảo a cho vay sau này có thì trả…

Sinh nhật đầu tiên của tôi a mua 1 lãng hoa đến tặng, sau đó khi đi hát tôi có ngồi cạnh a và nói chuyện về việc tôi không muốn tiếp tục để tình cảm phát triển với người kia vì có quá nhiều điểm tôi thấy không hài lòng…tôi nhớ hôm đó tôi cũng say rượu tôi còn khoác tay a ngồi sát lại nói chuyện về người đàn ông khác…nhưng anh vẫn ngồi lắng nghe và bảo e xứng đáng được yêu thương và được hạnh phúc, e hãy chọn người làm e thấy vui vẻ…

Và cứ như vậy tôi thích anh từ lúc nào không biết, hôm đó tôi quyết định nói ra vì a là người đã có gia đình, còn tôi là mẹ đơn thân…tôi không bao giờ muốn làm người thứ 3 vì chính tôi đã là người vợ chịu cảnh chung chồng trong suốt 10 năm chung sống và sau đó chồng tôi vẫn quyết đi theo người thứ 3…

Tôi hẹn a gặp ở quán cà phê…trời se lạnh cuối mùa đông và cũng lớt phớt mưa bay tôi đến quán cà phê trước, a bước vào ngồi cạnh bên tôi…

Hai người gọi nước uống quen thuộc a lúc nào cũng nước cam, còn tôi thì nước ép dứa…

A hỏi tôi sao hôm nay có gì mà có vẻ trịnh trọng thế?

Tôi bảo anh ơi hình như e có tình cảm với anh….

Anh bảo a biết điều đó và anh cũng như vậy…

Tôi lại hỏi anh nhưng a có gia đình rồi…theo e nên dừng lại chỉ là e muốn nói cho a biết

Anh bảo tôi hãy để tình cảm phát triển tự nhiên…

Tôi cảm thấy hợi gượng…a quay sang nhìn tôi đầy ấm áp và bảo hôm nay có uống rượu không vậy? sao lại dám nói với anh về tình cảm của mình thế…

Tôi đánh anh và bảo a cứ trêu e…

Rồi chúng tôi nói chuyện vui vẻ về những chuyện khác…

Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng tối đến là tôi và anh phải nhắn tin nói chuyện suốt đến tận đêm, những hôm a đi trực thì hầu như nói đến lúc buồn ngủ thì thôi…