30 tuổi Hùng đã là giám đốc một công ty lớn, có một cô vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan hiền. Đối với người ngoài nhìn vào ai cũng thầm ngưỡng mộ với hạnh phúc ấy của gia đình Hùng, vậy nhưng người ta ở đời vẫn nói đàn ông thành đạt thì chắc chắn bên ngoài sẽ cặp kè gái gú. Và bản thân Hùng cũng vậy, anh yêu vợ nhưng lại không thể kiểm soát nổi bản thân mình trước những cô gái chân dài xinh đẹp bên ngoài. Cứ thế Hùng giấu diếm Liên chuyện nuôi một cô bồ nhí bên ngoài.



Nói thì là lén lút nhưng thật ra đời sống vợ chồng của Hùng và Liên không giống như những người khác, Liên không kiểm soát chồng và để cho anh thoải mái vì hơn hết cô cho rằng càng ép buộc thì càng dễ mất. Điều mà Liên quan tâm đó là dù chồng cô có ngoại tình với cả trăm cô thì miễn vẫn quay về nhà và cống nạp đủ tiền lương là được. Dù mấy lần bị những cô bồ của chồng đến dọa ly hôn nhưng Liên đâu phải dạng vừa, cô không ngu gì mà đánh mất đi vị trị vợ phu nhân giám đốc vào tay người khác.



Ra ngoài có bồ phục vụ, về nhà lại có vợ chăm nom đối với Hùng như thế không có gì bằng, anh hả lòng hả dạ vô cùng. Thế rồi cho đến một ngày khi anh nghe được câu chuyện của đứa bạn nói về việc nó ngoại tình rồi đến khi ốm đau bệnh tật thì cả vợ lẫn cô bồ đều không một ai quan tâm. Bỗng nhiên lúc đó Hùng thấy giật mình vì anh đang nghĩ không biết bản thân anh rồi có rơi vào trường hợp như vậy không, sau mấy ngày mất ăn mất ngủ suy nghĩ thì Hùng quyết định đi trước một bước để kiểm tra xem ai mới là người thực sự ở bên mình.



Hùng quyết định giả vờ bị tai nạn nằm liệt giường trong viện để xem giữa vợ và bồ ai sẽ là người chạy đến trước. Trong lòng Hùng lúc đó vẫn đinh ninh cho rằng bồ sẽ là người đến trước, lo lắng cho mình nhiều nhất vì lâu nay cô ta luôn hứa hẹn yêu thương Hùng đủ điều. Vì để kế hoạch hoàn hảo nên Hùng nhờ cậu thư ký ra mặt gọi điện thông báo cho vợ lẫn bồ về việc mình đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, còn bản thân anh thì nằm rung đùi chờ đợi kết quả. Vậy nhưng suốt hẳn cả mấy tiếng rồi mấy ngày trôi qua mà cả vợ lẫn bồ đều không thấy tăm tích đâu cả.



Đến tận 1 tuần trôi qua thì lúc này Hùng lo lắng thật sự nhưng anh vẫn cố trấn an bản thân mình rằng có thể cô bồ thì bận bịu gì đó còn vợ thì lo cho con nhỏ chưa có thời gian đến chăm mình. Vậy nhưng khi vừa mở điện thoại vào facebook thì Hùng chết điếng thấy cô bồ xinh đẹp của mình vẫn đăng tải những hình ảnh ăn uống mua sắm lên mạng, thậm chí cô ta còn vui vẻ bên gã đại gia mới. Hùng uất ức vô cùng nhưng kèm sau đó anh vẫn thấy mình may mắn vì sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ta.



Tất cả mọi sự mong mỏi bây giờ Hùng đều đổ dồn vào cô vợ, hóa ra đến sau cùng thì vẫn chỉ có vợ ở bên cạnh ta. Vậy nhưng đến khi cánh cửa phòng bệnh viện mở ra thì Hùng há hốc miệng không dám tin vì người đứng trước mặt anh chẳng phải cô bồ xinh đẹp hay người vợ đảm đang…mà đó chính là người mẹ già gần 70 tuổi của anh vừa từ dưới quê lên. Thấy con trai bà lao đến khóc nức nở.



- Sao mày ốm nằm viện mà lại không nói gì với mẹ. Ở trong này không có ai chăm thì sống sao cơ chứ?



- Con khỏe rồi mẹ đừng lo lắng nữa. Nhưng tại sao mẹ biết con ở đây mà đến chứ? Mẹ già yếu rồi lên đây ốm ra thì biết phải làm như nào?



- Mẹ không lên thì ai chăm mày hả con? Gọi cho mày mãi không được nên mẹ gọi vào máy cái Liên, xong rồi nó bảo mày nằm trong viện mà mẹ hốt hoảng lên đây ngay?



- Vợ con không nói gì sao nữa hả mẹ? Sao cô ấy không đến chăm con cơ chứ?



- Thôi mày đừng trông mong vào vợ mày nữa, nó nghĩ mày sắp chết nên bỏ đi với thằng khác rồi. Hôm nay mẹ lên thì nó bảo mẹ mang sẵn đơn ly hôn đến cho mày ký rồi đây này. Nó nói mày tàn phế như vậy rồi thì không đời nào nó ở bên. Lâu nay nó nhẫn nhục cũng chỉ vì đồng tiền của mày thôi.



- Cô ta…cô ta dám làm như vậy sao?



- Ở đời nhiều khi không ai nói trước được điều gì, mẹ chỉ mong mày sáng mắt ra mà sống cho tử tế thôi con ạ. Vợ mày bỏ đi theo người khác thì cũng như cái việc mày đi ngoại tình bên ngoài thôi ” ông ăn chả thì bà ăn nem”. Lỗi cũng là do mày nên bây giờ tự lo mà sống đi con ạ.



Nghe được những lời nói của ấy của mẹ mà Hùng mới thấm hiểu ra mọi thứ, anh quỳ gối trước mặt mẹ mình bật khóc như một đứa trẻ .Dù lần thử lòng này phải trả một cái giá quá lớn khi mất luôn cả bồ lẫn vợ nhưng Hùng vẫn biết nhờ thế mà anh mới sáng mắt ra. Khi khó khăn nhất chỉ có gia đình, bố mẹ mới ở cạnh bên mình. Hùng quyết định phải khiến cho cả vợ lẫn bồ sống trong ân hận, ngày hôm đó anh đến tận nơi của cả vợ và bồ để cho hai người họ hiểu rằng tất cả chỉ là phép thử mà anh đưa ra. Khỏi phải nói giây phút ấy cô bồ thì cứng họng không nói thành lời còn Liên thì tiếc nuối van xin chồng quay lại nhưng bị Hùng dành hẳn cho mấy cái tát…


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st