Đùng một cái, nghe tin nhà chồng đang phát tang cho con gái mình trong khi là những người làm cha làm mẹ mà ông bà lại chẳng biết gì. Họ hàng rồi bạn bè, làng xóm ai biết tin cũng tới tấp gọi điện thoại đến nhà ông bà nổ cả máy chỉ để hỏi xem nguyên nhân tại sao con gái ông bà chết.



Nhưng nào ông bà có biết được chuyện gì. Hai hôm trước sang thăm nó mới sinh con còn bình thường, khỏe mạnh, chẳng biểu lộ tâm sự buồn bã hay sắp chết gì cả. Thế mà đùng một cái, nói chết là chết được liền. Nào có cái lí nào như vậy.



Con gái bà mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng trời, tốn biết bao cơm gạo mới nuôi được nó khôn lớn trưởng thành. Thế mà đùng một cái, nhà họ chỉ phát cái tin tang là nói con bà chết rồi mà nghe được à.



- Tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này, chắc chắn là gia đình nhà chồng nó hành hạ con bé khiến nó uất ức quá phải chết tức tưởi không rõ lí do như thế.



- Bà cứ bình tĩnh xem đầu đuôi câu chuyện thế nào đã, cứ sốn sồn lên như thế cũng đâu phải là cách. Con gái cũng chẳng thể sống lại được.



- Ông cứ ngồi đấy mà đợi, tôi không nhịn được, gọi điện cho mẹ chồng nó có thèm nghe đâu. Tôi đi một mình.



Ông thấy bà vậy liền lật đật chạy theo đi cùng, vừa xuống khỏi xe taxi đã thấy cổng nhà con gái chăng đầy khăn trắng, nhạc đám ma phát ra ing ỏi như dội vào mặt bà, nhắc bà nhớ đến sự thật phũ phàng này. Ứa nước mắt, bà lật đật chạy vào ôm lấy quan tài của con gái, vừa đi vừa khóc vừa kêu to: “Con gái ơi, sao con chết tức tưởi thế này. Mới hôm qua mẹ còn sang thăm này cơ mà, thế mà giờ này đã cách biệt một phương trời là sao, con gái ơi”.



Mẹ chồng con gái thấy bà đến, ngạc nhiên, vội lục đục chạy ra:



- Ông bà… ông bà đến có chuyện gì thế?



- Bà còn hỏi tôi đến có chuyện gì à? Con gái tôi chết rồi chẳng nhẽ tôi còn ngồi nhà rung chân sao? Bà nói rõ ràng đi, tại sao con gái tôi lại chết? Hôm trước tôi đến thăm nó vẫn thấy nó khỏe mạnh bình thường cơ mà.



- Con rể đâu rồi, tôi muốn nói chuyện với nó. Tôi muốn nghe xem nó sẽ nói cái gì được đây. Ngày xưa hỏi cưới con gái tôi, nó đã hứa những gì. Thế mà bây giờ lại khiến con bé chết không rõ lí do thế này mà nghe được à.



Con rể thấy ông bà đến vội bước ra ngoài, nhìn thấy hai người liền thảng thốt, lắp bắp:



- Bố… Mẹ…



- Con mau ra đây nói cho rõ ràng đi. Tại sao con gái của mẹ lại chết. Mau ra đây. Do nhà con hành hạ nó nên con bé mới chết phải không? chứ làm sao hôm trước chúng ta sang thăm nó còn bình thường lắm cơ mà. Không có lí nào. Con mau nói đi.



- Mẹ… Thực ra…



- Im miệng… Con vào nhà chuẩn bị tiếp đón mọi người đi. Còn ông bà cứ về đi đã. Mọi chuyện đợi làm đám xong tôi sẽ qua thưa chuyện sau.



- Bà để im cho nó nói, cái gì mà đợi làm đám xong. Tôi muốn nghe luôn bây giờ cơ, bà nói đi, nói mau đi. Con gái ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế. Mẹ còn chưa kịp đón con về nhà chăm cữ cơ mà. Con gái ơi.



- Bà… bà làm càn quá rồi đấy.



- Tôi thích làm càn như thế đấy mà được à. Tôi phải mở cái quan tài này ra để xem con gái tôi chết uất ức như thế nào, mắt nó liệu có nhắm được không?



- Bà… bà không được làm thế.



Rồi mẹ chồng chạy đến ngăn cản bà mở nắp quan tài, bà như phát điên lên càng chứng minh cho sự suy diễn của mình là đúng. Chắc chắn bà ta có gì đó giấu bà nên mới không cho bà mở nắp ra nhìn mặt con lần cuối như thế chứ.



Trong lúc hai người còn đang giằng co nhau thì vô tình xô mạnh vào cái chân bàn đang kê quan tài khiến nó đổ ầm xuống nứt toác khiến cửa nắp mở ra. Ông bà vội nhìn vào trong thì chết sững trước cảnh tượng kinh hoàng này.



Con gái ông bà đâu rồi? Sao ở đây lại chỉ có con búp bê thế mạng thế này. Mấy người hàng xóm thấy tiếng cãi nhau lớn cũng đứng xúm quanh cửa xem kịch vui. Trong lúc ông bà còn đang chưa hiểu sự việc gì đang xảy ra thì con gái bà, người mà bà tưởng đã chết vội ôm con lật đật chạy ra từ trong buồng.



- Mẹ…



- Con gái… Chẳng phải con… Trời ơi, chuyện nực cười gì đang xảy ra thế này?



- Là… là mẹ chồng con bắt con phải giả chết để… để lừa tiền bảo hiểm. Bà ấy nợ tiền đánh bạc nên mới muốn lấy tiền bảo hiểm của con để trả nợ, nếu không người ta sẽ đến siết nhà… Con… con không muốn chồng và con trai phải khổ nên… Xin lỗi bố mẹ.



Thấy con gái nói vậy, bà mẹ quay sang nhìn mẹ chồng con quát lớn: “Bà điên rồi, bà có biết như thế là phạm pháp không? Bà nợ tiền thì bà đi mà trả, đừng lôi con gái tôi vào vụ này. Con rể đi vào thu xếp hành lý rồi mang vợ sang nhà đẻ ở. Mặc kệ bà ta đi, bà ta muốn bán nhà hay bán đất để trả hết nợ thì làm”.



Hàng xóm thấy bà mẹ cô con dâu dắt cả 2 vợ chồng dần đi xa khuất thì quay vào nhà chỉ trỏ bàn tán không ngớt lời, đúng là sống lâu mới thấy lắm chuyện bi hài mà, giả chết lừa tiền bảo hiểm, thế mà bà ấy cũng nghĩ ra được.


webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4534/nhin-nha-chong-nuc-no-lam-dam-ma-cho-minh-con-dau-van-binh-tinh-cho-con-bu-roi-thay-quan-ao-den-tang-le-va-cai-ket-2429700/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/ngay-man-tang-cua-bo-con-gai-10-tuoi-nhin-len-ban-tho-bo-cho-me-di-lay-chong-nhe-khien-ai-cung-rot-nuoc-mat-2469704/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/dang-an-ai-bo-doi-ghi-am-de-tang-hung-phan-thi-sung-so-nghe-duoc-dieu-nay-tu-file-ghi-am-truoc-khi-chet-3-ngay-cua-vo-2415418/


st