Khi yêu, đàn ông thường hứa hẹn rất nhiều điều, nhưng nếu là người phụ nữ tỉnh táo thì sẽ không tin vào những lời đường mật đó, vì đàn ông vốn là những người cả thèm chóng chán, sẽ không có gì gọi là mãi mãi.


Trường hợp của Mai cũng vậy, mới cưới được 2 năm, Mai đã sinh cho Tuấn 1 bé trai kháu khỉnh thế nhưng từng ngày Tuấn dần chán vợ và bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng, mặc dù Tuấn luôn tỏ ra là người đàn ông lịch sự, mẫu mực vì anh là công nhân viên chức nhà nước.


1 lần, Mai vô tình phát hiện chồng ngoại tình với cô gái cùng công ty, Mai như phát điên nhưng cô tự trấn an mình bằng cách chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ hành động. Từ hôm phát hiện chồng có bồ, Mai vẫn tỏ ra bình thường thậm chí còn yêu chiều anh hơn để dễ dàng tìm hiểu được bí mật của chồng.


Tối đó, nhân lúc Tuấn đi tắm, Mai lén lấy điện thoại của anh tráo tên cô bồ thành tên sếp anh và ngược lại. 1 lúc sau, Tuấn đi ra, Mai cười cười nói:


- Anh chuẩn bị đi đâu à?



Tuấn trả lời:


- Anh đi gặp khách hàng, người ta bận nên mãi tối mới cho được cái hẹn.



Mai mỉm cười đưa quần áo cho chồng:


- Vậy anh đi đi, em ở nhà chờ.



Thấy vợ không nghi ngờ gì, Tuấn hả hê ra ngoài nhắn tin vội cho bồ hẹn ở nhà nghỉ, còn dặn cô nhớ mang theo bao nữa.


Nửa tiếng sau Tuấn đang nằm trên giường trong nhà nghỉ chờ sẵn thì nghe tiếng chuông cửa, anh háo hức:


- Sao nay em đến muộn thế, làm anh đợi mãi.



Nhưng, ngờ đâu vừa mở ra thì Tuấn chết điếng khi thấy người trước mặt mình là sếp và vợ:


- 2 người sao lại ở đây?



Lúc đó cô bồ kia mới gọi điện cho Tuấn:


- Anh bảo chờ mà sao mãi chưa thấy hẹn hò gì cả thế?



Tuấn run rẩy nhìn lại thì mới biết số điện thoại đã bị tráo đổi. Lúc đó, vợ anh liền vứt chiếc bcs vào mặt chồng:


- Đây, tôi mang đến cho anh đây, thỏa mãn đi.


Tuấn vội vã giải thích với vợ nhưng không ai tin lời anh, còn sếp anh thì nói:


- Tôi không ngờ con người cậu lại có phẩm chất kém như thế, may mà vợ cậu gọi điện nói chuyện với tôi sớm nếu không thì tôi không biết mình đang có 1 nhân viên tồi như cậu. Tôi tuyên bố sa thải cậu, không thể để cậu đứng trong hàng ngũ giáo viên được, ngày mai, tôi sẽ đề nghị khai trừ cậu ra khỏi trường.



Tuấn quỳ xuống khóc lóc:


- Em xin anh, em sẽ sửa đổi, em sẽ sửa đổi, hơn nữa đây là lần đầu, em xin anh hãy tha thứ cho em. Em xin anh đừng đem chuyện này ra nói cho mọi người biết, nếu không em xấu hổ lắm.



Sếp anh cười lớn:


- Cậu cũng biết xấu hổ sao? Xấu hổ lại còn làm ra những chuyện này?



Tuấn cúi gằm mặt rồi quay sang vợ:


- Kìa em, tại sao em lại đẩy chồng mình vào chỗ mất việc như thế này? Em có còn là vợ anh không? Chuyện trong nhà sao em lại lôi người ngoài vào chứ?



Mai cười chua chát:


- Anh còn biết tôi là vợ anh à? Nếu còn coi tôi là vợ thì anh đã không bồ bịch với ả kia, tôi đã định chờ đến ngày anh hối cải nhưng xem ra không có ngày đó, vậy nên tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi.



Tuấn cúi gằm mặt:


- Anh... anh cũng tại anh trót dại. Nhưng em hãy tha thứ cho anh đi mà, anh hứa sẽ thay đổi.


Mai bật cười:


- Đàn ông các anh đúng là lời hứa không đáng 1 xu, tôi không bao giờ tin anh nữa, tôi sẽ ly hôn anh để nuôi con 1 mình. Anh thừa biết tính tôi còn gì, nhẫn nhịn đến hôm nay là quá sức với tôi rồi.



Nói xong Mai quay lưng đi còn chồng cô thì ê chề nhục nhã chạy theo khóc lóc. Nghĩ lại lúc còn yêu nhau, Mai cũng có chút mềm lòng, thế nhưng nghĩ đến chuyện chồng mình lên giường với người đàn bà khác, cô lại ám ảnh cả đời và không thể nào quên được. Mai phải làm thế nào đây? Có nên cho anh ta 1 cơ hội? Nhưng nếu có, những ngày sau này của cô cũng sẽ rất mệt mỏi khi mỗi lần nhìn thấy anh ta thì ý nghĩ bị chồng phản bội luôn hiện hữu trong đầu.


webtretho


(Ảnh minh họa).


st