Khải có tình cảm với Mai ngay từ khi cả hai còn đang học đại học. Nhưng Mai khi đó đã thẳng thừng từ chối tình cảm của Khải và nói rằng Mai lúc đó chỉ coi Khải là người anh trai thân thiết. Còn trẻ tuổi nhưng Khải cũng hiểu chuyện tình cảm là không thể ép buộc nên Khải giữ mối tình si ấy trong lòng trong suốt những tháng năm đại học.



Sau khi ra trường, Mai và Khải vẫn giữ liên lạc. Mai coi Khải là một người bạn tâm giao, chia sẻ vui buồn. Nhưng Khải không như vậy, tận sâu trong trái tim Khải vẫn đang thổn thức hình bóng của Mai và Khải vẫn chưa thể tìm được người cùng mình kết tóc. Nhưng Mai thì khác, bản thân Mai đã gặp được người con trai khiến trái tim mình rung cảm. Bình, đồng nghiệp thân thiết của Khải. Nhìn Bình và Mai hạnh phúc bên nhau, tim Khải đau lắm nhưng Khải biết, không thể hủy hoại hạnh phúc của Mai mà hạnh phúc của Mai cũng chính là hạnh phúc của Khải.



Cuộc sống hôn nhân của Mai đúng như Mai mong muốn khi Bình yêu thương Mai hết mực, chăm sóc cho Mai từng li từng tí. Hôn nhân của cả hai sẽ vẹn toàn hơn nếu như Mai sinh được cho Bình một đứa con. Chỉ có điều, kết hôn đã hơn một năm nay, cũng không dùng biện pháp phòng tránh nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa có thai. Mai đã khi khám rồi, kết quả bình thường. Có lẽ Mai nên đợi thêm một thời gian nữa vì con cái đâu phải cứ cầu là có được luôn. Mai kiên nhẫn chờ đợi và mong ngóng tin vui ngày đêm.



Về phía Bình, Bình trầm ngâm trước những gì mình biết. Bình quá yêu Mai, Bình không thể mất Mai được. Nhưng nhìn Mai sốt sắng mong có con thế kia, Bình chỉ sợ. Rồi Bình nghĩ đến Khải…



Nghe những gì Bình nói, Khải chẳng dám tin Bình lại có những suy nghĩ nông cạn như vậy. Nhưng đặt địa vị là một người chồng, một người cha, có thể hiểu và thông cảm cho Bình. Với lại, tự bản thân Khải vẫn còn rất yêu Mai và thực lòng không muốn nhìn Mai đau khổ.



Khải kêu gọi mọi người đi họp lớp, là lớp trưởng nên đương nhiên mọi người hưởng ứng lời Khải đông lắm. Không thấy Mai hồi âm, Khải sợ kế hoạch thất bại thì…



Bình nói phải đi công tác vài ngày, xong việc sẽ cố gắng về sớm với Mai. Mai dù không muốn xa chồng nhưng công việc vẫn là công việc, không thể lơ là được nên đành đồng ý. Mà Bình đi công tác rồi, Mai sẽ đi họp lớp. Lý do Mai không đi là vì Mai sợ Bình ở nhà một mình buồn. Giờ thì không còn lý do gì để chối từ nữa rồi.



Gặp bạn bè vui quá, Mai uống quá chén. Khải vẫn luôn dõi theo Mai. Cuộc vui chưa kết thúc, Khải đã xin về sớm vì có việc. Mai được bạn bè gọi xe cho về nhà…



Vừa bước vào phòng ngủ, chân nam đá chân xiêu, đầu óc choáng váng, dưới ánh đèn đường mập mờ hắt vào phòng ngủ, Mai bất ngờ thấy có bóng dáng người đàn ông trên giường. Làm sao là trộm được khi cửa nhà vẫn khóa. Có khi nào là Bình đi công tác về sớm không?? Mai leo lên giường, mùi hương quen thuộc từ quần áo của Bình khiến Mai nhớ Bình khủng khiếp. Mai hôn Bình đắm đuối, quần áo trút xuống thì bất ngờ Mai thấy có gì đó là lạ. Bất giác, Mai buột miệng:



- Sao của anh hôm nay khác mọi hôm thế!!



Dù say nhưng Mai vẫn thấy nụ hôn của Bình rất lạ, cộng thêm với sự kì quái này. Bình đâu có lông chân, sao tự nhiên hôm nay lông chân của Bình lại dài như vậy chứ?? Mai thò tay bật điện để rồi…



Mắt Mai trợn trừng lên, miệng há hốc, Mai quơ vội chăn che người khi kẻ trên giường với Mai là Khải, không phải Bình.



-Tại sao cậu… lại vào đây?? Còn…



Mai bật khóc khi đã phản bội Bình. Càng lo sợ Bình phát hiện sẽ bỏ Mai thì…



-Là anh bày ra trò này đấy!! Anh đã cầu xin Khải giúp anh cho em một đứa con vì anh là kẻ bất lực, anh vô sinh. Anh thương em, không muốn mất em…



Khải chưa kịp lên tiếng tiếp thì cả hai đã ăn ngay cái tát trời giáng của Mai.



-Các anh định mang tôi ra làm trò đùa đến bao giờ nữa.



Mai lao sang phòng khác, đóng chặt cửa lại khóc nức nở. Dù cho chưa có chuyện gì xảy nhưng Mai cũng không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Mai đã bị tổn thương vì tình yêu ích kỉ của hai người đàn ông. Yêu nhưng không quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì làm sao có thể gọi là tình yêu chân thành được cơ chứ?? Còn Khải và Bình, bây giờ, lòng có đau đớn, có hối hận cũng đã không thể khiến mọi thứ trọn vẹn như cũ rồi.


http://www.upsieutoc.com/image/T82L68


Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Anh làm tình với em đi, để em còn về với chồng...


Biết chồng đi du lịch cùng bồ, vợ không đánh ghen mà tổ chức đám cưới 100 mâm cỗ mời họ hàng đến dự rồi tuyên bố 1 chuyện động trời


Chiêu đánh ghen độc của người vợ có chồng ngoại tình khiến anh ta tởn đến già, chừa luôn tật lăng nhăng


st