Chả là e có tật rất xấu là hay cắn móng tay. Từ bé đã thế rồi mà khó sửa quá các mẹ ạ! Cứ lúc nào lo lắng, tập trung căng thẳng là e cắn lúc nào cũng chẳng biết để mà dừng. :((


Thấy cậu em ở nước ngoài bảo có dịch vụ làm móng đắp bột vào móng tay cho nó cứng muốn cắn cũng chẳng cắn được , rồi nuôi dần dần móng tay sẽ dài ra và bỏ được tật xấu này. Nghe ham quá mà em cũng chưa hình dung ra là họ đắp như thế nào. Hì hì, mà ko biết ở Hà Nội có chỗ nào đắp các mẹ nhỉ?


Các mẹ biết về dịch vụ này thì giúp em với nhé! Em cảm ơn các mẹ các chị nhiều. Tay cũng thon dài mà móng tay cụt ngủn xấu quá đi ạ! Hic