EM KHÔNG PR NHA b-)


Em trình bày qua về tóc của em, nếu ai gần giống tóc em thì em nghĩ nên qua đây, em làm tóc rất nhiều nhiều nơi rồi nhé : Hòa Ân, Terre, Thịnh..... nhưng đây là lần ưng ý nhất sau gần 8-10 năm làm hóa chất:


- Tóc của em tóc xoăn tự nhiên, xoăn tít mù


- Tóc của em đuôi tóc rất rất xơ


- Tóc của em rất dày, rất mảnh nhưng lại xốp


=> Nói chung là rất rất xấu, đi làm tóc ở đâu người ta cũng lặc lè lắc đầu :))


Và đây là kết quả sau 3 tiếng rưỡi ngồi làm ạ, với các khâu cắt+ ép trên + xoăn dưới + nhuộm nâu trầm (làm nhà nước nên là nhuộm thế thôi ạ ^^ nhưng ra ngoài nó kiểu nâu socola)



Em thật sự rất hài lòng, tóc không cần sấy lược tròn, chỉ sấy khô, dùng tay và bóp xả khô nó nẩy sóng luôn nhé!


Lưu ý:


- Ở đây có ít mức giá nhưng thực sự không phải là rẻ , em đoán mức thấp nhất phải gần 2tr (với các khâu như của em nhé ^^),quán ở trên tầng 2 , rất ít khách vì chị í sau 12 năm làm trong nghề mở cửa hàng ở phố giờ chỉ nhận khách đặt, 1 ngày chỉ làm khoảng 2-5 đầu là kịch kim, thuốc xịn


- Với các quá trình trên, tóc dài qua vai 1 tẹo, tổng số tiền em trả cho mức đắt nhất là 3 triệu (thuốc xịn nhứt ạ ^^) Rất xót tiền nhưng đáng đồng tiền bát gạo vì sóng rất bền, em đi bạt mạng mà về nhà sóng không hề duỗi vì thế ai thực sự quan tâm thì inbox em nhé, em không muốn địa chỉ của chị í nổi quá trên webtretho đâu vì là sợ người ta search ra lại kiêu như nhiều salon được khen nhiều quá tự nhiên tăng giá và tự nhiên kiêu 8-}


Giờ các salon mọc như nấm, để mà tìm 1 salon uy tín, làm đẹp quá khó vì salon làm đẹp thì tỷ lệ thuận với độ kiêu, vô trách nhiệm, salon có trách nhiệm thì kinh nghiệm lại kém. E rất rất sợ khi đi làm tóc vì chưa bao giờ được tóc ưng ý, chỉ tạm được, chấp nhận được nhưng lần này ưng quá phải lên mách cho các mẹ nhà mình luôn.


Chúc các mẹ có mái tóc đẹp thiệt là đẹp nhaaaaa :x:x:x