Hôm nay em lên diễn đàn để chia sẻ với các chị kinh nghiệm xương máu khi đi làm tóc bằng vourcher. Hic hic. Số là tóc em bình thường trông cũng được, nhưng mà hôm bữa bon chen đi mua vuorcher làm tóc trên hotdel giá 70k trị giá 750k. Hôm qua đi dạy về sẵn ghé qua làm tóc luôn. Hôm qua em mang theo 850k, em nghĩ là chắc đủ, vì tóc mình ngắn duỗi chắc khoảng 600k (em xem bảng giá) và cắt tóc 150k, cộng lại chắc không sao. Cùng lắm bù thêm 100-200k cũng được. Hu hu, em vào làm anh làm tóc bảo tóc em khô, nên phục hồi luôn, sau đó duổi phồng tự nhiên. Làm xong tóc nhìn cũng được, nhưng mà lúc tính tiền em mới tá hỏa. Tổng cộng tiền duỗi, cắt, phục hôi và bấm bên trong để tóc nhìn bồng bềnh tự nhiên là 2 triệu 200 ngàn trừ 750k vourcher em phải đưa thêm 1 triệu 450k. Lúc đó em mang không đủ tiền, mà sắp đến giờ rước con. Em đành phải đưa 850k và chiếc lắc tay của bé. Hu hu. Ngày mai em đem 600k ra để lấy chiếc lắc tay của con em về. Ôi đau lòng quá đi. Có ai đi làm tóc mà giống em không. Từ nay về sau em cạch tới già. Em chẳng đi làm tóc chỗ lạ đâu. Đi làm chỗ quen cho chắc ăn. Từ qua đến giờ lo lắng quá chẳng biết nói sao với ông xã đây. Hu hu. Các chị ơi, khi đi làm tóc bằng vourcher, các chị nhớ phải hỏi giá tiền trước kĩ nha. Đừng để bị mất tiền giống như em. Nếu em biết trước mắc vậy em không làm đâu. Tóc cũ vẫn đẹp mà.