Các mẹ iu vấu ơi, tình hình đang rất tình hình đây. Chả là tóc em thời con gái rất mướt mát óng ả thế mà ko biết từ khi nào nó trở nên hư tổn thảm hại: sợi tóc thì khô sần, chân tóc thì chẻ ngọn, lại còn xơ như xác pháo, kinh hơn nữa là rụng nhiều như lá mùa thu nữa. Chồng em cứ gọi là ác cảm với mớ tóc rụng của em luôn.:((


Em nghe nói dầu gội Sheisido của Nhật dòng Tsubaki này tốt lắm nên đang muốn mua dùng thử. Mà giá cũng đắt lắm cơ, 4-500k lựng. Em ko biết có nên đầu tư 1 bộ để có tóc đẹp ăn Tết ko đây. Các mẹ thông thái tư vấn giúp em với nhá :D Da đầu em loại thường, có uốn và duỗi mấy lần rồi :-S