Các mẹ ơi, thi thoảng em cắt móng chân cái hơi sâu quá, bị cắt vào thịt 1 tý, tức là nó hơi chảy máu ra ấy. Thi thoảng lại bị thế nhưng rồi khỏi ngay thôi. Lần này em bị 3 tháng rồi, từ hồi ra Tết cơ. Ngón chân cái em bây giờ mưng mủ và mọng lên quanh cái chỗ bị xước ấy. :(


Em có bầu 6 tháng rồi, híc híc, nên bây giờ bắt đầu lo. Tại em cứ nghĩ nó sẽ tự khỏi hoặc là bôi thuốc, dán cao, bôi mật gấu gì đó là được (em ko được bôi kháng sinh mà)


Híc, híc tại nó không khó chịu quá, lại thêm việc ngâm nước muối thì nhìn nó lại sạch sẽ, chiều về mới mọng lên, có mủ chảy ra, nên em coi thường...


Híc híc, các mẹ có cao kiến gì xử lý cái vụ này của em không, hoặc đi khám thì đi khám ở đâu các mẹ nhỉ