Tóc em không biết nó thuộc loại khó chịu gì nữa. Từ nhỏ tóc em hơi khô, sợi mảnh lại không thẳng, cũng không xoăn hay dợn sóng gì cả. Dạo gần đây do duỗi, uốn, nhuộm nhiều nên em đã cắt phăng phần tóc đó, dưỡng lại từ đầu. Khổ nổi tóc trên vai mà với cái chất tóc của em thì nó cứ lỉa chà lỉa chỉa, cọng cụp ra cọng cong vào, quăn, vểnh đủ các hướng. Đã vậy vì không mượt mà nên cứ có nhiều sợi xù xù ra.


Em rất siêng ủ dầu olive, gội đầu dùng dầu xả, đi nắng dùng khăn trùm lên, nhưng tình trạng cong vểnh cứ tiếp diễn. Nay tóc đã qua vai nhưng cũng không cải thiện.


Em phải làm sao đây các mẹ? Không lẽ lại đi duỗi cho nó mượt mà? ( Tóc em duỗi xong nhìn cũng đẹp)