Tình hình rất chi là tình hình vì hậu quả của việc em đi làm tóc. Hôm trước muốn thay đổi phong cách nên em đi uốn lọn cụp đuôi nhìn cũng khá là dễ thương, nhưng về nhà chán quá tại tóc duỗi vuốt nó mượt quen rồi đằng này tóc uốn nên vuốt k đã tay nữa. Uốn đc 1 tuần em đi duỗi lại, duỗi xong lại thấy nó cháy đuôi tóc quá nên em đi hớt đuôi. Rõ khổ, hớt đuôi xong nó xoăn và bung em lại phải đi duỗi lại. Hộm nọ, cãi nhau với any, anh ấy lại không thích con gái tóc nhuộm, em làm quả liều luôn, nhưng vì tính chất công việc em không thể nhuộm vàng khè đc mà chỉ là nâu nâu, nào ngờ đến lúc hết giận gặp nhau chàng ta lại không phát hiện ra mình mới nhuộm tóc thế mới đau. Đắng lòng thanh niên nghiêm túc, 1 tuần sau em đi nhuộm đậm tí nữa là màu nâu vàng 7.3. Màu này cũng khá là ok. Bây giờ lai OK hết rồi nhưng thôi rồi, nhìn lại đầu tóc nó chẻ ngọn cháy vàng khè thế là mình than thở với hắn ta. Hôm sau đi chơi hắn tặng mình 1 bộ sp chăm sóc tóc. 1 chai ủ tóc collagen màu tím



Hình đây ạ




Và 1 chai xịt dưỡng Enzo màu cam



Tại tóc bị phá trong thời gian ngắn như vậy nên nó rất hư tổn, mình phải cắt bỏ phần đuôi và 1 tuần ủ 2 lần chai collagen đó, 1 ngày xịt 2 lần chai xịt dưỡng enzo này, mình sử dụng đc 1 tháng rồi đó thấy tóc mượt hẳn ra. Bây giờ hắn ta lại còn khen mình nhuộm màu tóc đẹp mà tóc giờ mượt rồi, nhìn sáng da nữa chứ. Eo ôi, vui dã man con ngan. He hé. À, gặng hỏi mãi giá tiền hắn ta lại k nói, cuối cùng cũng tiết lộ ra là mua trên mạng ngta giao đến tận nhà, web: maykeptoc.com. Thôi thì em lên mạng xem giá vậy, giá cũng ok lắm mọi người. Tuýp collagen đó hình như 90k, còn chai enzo 72k à. Mà em xài 1 tháng rồi chưa tới nửa bình đâu.



Chúc mọi người có mái tóc đẹp, nhớ là khi dùng xong rồi lên review cho các chị em mình nha!