“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” luôn rất đúng cho phụ nữ chúng mình đó các bạn. Khi tôi sinh bé thứ 2 xong, tôi xuống sắc rất nhiều đặc biệt là khuôn mặt, nước da tôi trở nên khô và sạm đen có lẽ do phải thức khuya để chăm bé và lo công việc nhiều với khi mình bắt đầu qua tuổi 30 nên da không còn tươi trẻ như xưa được.





Khi tôi vừa sinh bé thừ 2



Tôi bắt đầu công cuộc cải thiện lại chính mình, tôi đi Spa để tái tạo làn da và dùng kem dưỡng da và bắt đầu tôi tham gia lớp học trang điểm. Chỉ trong vòng 3 tháng làn da tôi đã căng đầu sức sống và nhờ biết cách trang điểm tôi đã tự tin lên rất nhiều mỗi khi ra đường hay đi làm tôi cũng trang điểm thêm một chút và tôi đã tạm biệt làn da khô, sạm đen.






Tự tin tuổi 34





Có thể vài năm tới khi tôi qua tuổi 40, tôi sẽ tìm đến thẩm mỹ viện để giúp cho tôi luôn tươi trẻ và đó cũng là bí quyết giữ chồng phải không các bạn?