Buổi sáng, khi đặt chân tới Bảo Lộc, anh em được tới một nghĩa trang công giáo để ngắm Bình Mình và săn ảnh. Mình cũng có phần bất ngờ vì chưa từng bao giờ ngắm Bình Minh ở nghĩa trang cả. Thời tiết Bảo Lộc buổi sáng có phần hơi lạnh, nhưng không kinh khủng như Đà Lạt. Mọi người tự tìm cho mình một góc để chụp lại những khoảnh khắc đẹp, có người chụp bằng điện thoại, người chụp bằng máy ảnh nhưng ai cũng rất háo hức.



webtretho


Bình Minh - Nhìn ở một góc khác



Khi trời bừng sáng hơn, khung cảnh thanh bình dần dần hiện ra, phía xa là nhà thờ với tiếng chuông giáo đường ngân vang. Một ngày mới bắt đầu!



webtretho


Dấu hiệu cho thấy hôm nay thời tiết Bảo Lộc rất đẹp.



webtretho


Bông cỏ dại dưới ánh bình minh



webtretho


Những giọt sương long lanh trên búp chè xanh đầy sức sống.



Chụp hình Bình Minh xong, mọi người di chuyển về nhà anh Văn Thương ăn Bún bò và uống càfe, ai cũng thích thú và vui vẻ. Bún bò và cafe ngon tuyệt, ai cũng được no bụng sau một đêm dài di chuyển gần 200km từ Sài Gòn lên. Sau đó, anh Văn Thương dẫn mọi người đi chụp hình ở Đồi Thông với chủ đề Áo dài và những em bé ở Bảo Lộc.



webtretho


Người con gái Việt với Áo dài và nón lá.



webtretho


Những em bé với nụ cười trong sáng.



webtretho


Trên đường về.



webtretho


Đôi bạn ngồi trò chuyện dưới gốc cây Thông già.



Buổi trưa mọi người di chuyển đến đồi chè, với những hàng chè xanh chạy dài, đâu đó là bóng của những người nông dân hái chè. Mọi người được học hỏi cách mà người nông dân cắt từng búp chè non bằng cách gắn con dao lam trên ngón tay trỏ.



webtretho


Con đường vào đồi chè.



webtretho


Những cô gái bắt đầu công việc hái chè.



webtretho


Cô gái hái chè.



webtretho


Có gì đó ở phía xa.



webtretho


Những người nông dân xếp hàng chờ cân chè.



webtretho


Về nhà sau một buổi hái chè.



Nguồn:Tinhte