Thêm thông tin cho các mẹ đi xét nghiệm ở ĐH Y Hà Nội.


Có mẹ nào SĐT ở nhà xét nghiệm đại học Y Hà Nội post giúp mình nhé.



Mình định gọi điện tham khảo về xét nghiêm Toxoplasmosis và một số xét nghiệm đơn giản khác. Ngoài ra, không biết ở đây có bác sỹ tư vấn khi nhận xét nghiệm ko vì như ở Nghĩa Dũng thì hình như không có.


Kinh nghiệm làm TT của mẹ Ngọc Bích(xin phép mẹ posst lên đây)


Ghi lại mấy bước đi làm triple test (sàng lọc trước sinh hội chứng Down, Edward, Dị tật ống thần kinh) nhỡ có chị X, Y, Z nào cần: :D


- Vào BV Đại học Y HN (Số 1 Tôn Thất Tùng), ngay cửa sẽ thấy có 1 cái bàn có 2 nhân viên ngồi trực, mình sẽ ra đó đăng ký, lấy phiếu rồi ra ô khám số 2 hoặc số 6 nộp tiền xin làm xét nghiệm. Nộp xong họ sẽ chỉ mình lên phòng 303 tầng 3.


- Tại phòng 303 tầng 3 mình cần xuất trình hết phiếu thu tiền lẫn giấy yêu cầu xét nghiệm vừa được phát ở tầng 1 cho nhân viên tại đây và chị nhân viên sẽ phát cho mình tờ hồ sơ yêu cầu mình kê khai đầy đủ và chi tiết rồi nộp lại cho chị ấy để chị ấy xếp hàng theo thứ tự. Tới lượt mình chị ấy sẽ hỏi cặn kẽ, check lại các thông tin mình khai trong hồ sơ và nếu mình đang ở đúng tuần có thể làm triple test đc (Từ 15-20 tuần) thì chị sẽ bảo mình ra lấy máu và nước tiểu để làm xét nghiệm.


- Trả lời kết quả xét nghiệm (Vào 8h-11h thứ 5 hàng tuần):


Khác với ở trong miền Nam họ trả kết quả có vẻ chi tiết, ở Bệnh viện ĐH Y HN thì họ trả mình kết quả là 3 trang giấy A4 đều bằng tiếng Anh. Việc của mình là mang tờ này ra bàn nhờ Bác sỹ trả lời kết quả họ đọc và kết luận. Bs trả lời kết quả sao chép lại các thông số chủ yếu này ra 1 tờ A4 bằng Tiếng Việt (rất sơ sài). Tốt nhất khi nhận được kết quả tiếng Anh thì mình nhanh mắt mà tự đọc trước hoặc xin họ mang về nhỉ (Ko biết có được ko?) phòng khi mình cần (nếu có sự vụ gì).


Mình cẩn thận hỏi là hiện tại triple test ở VN vẫn có vẻ cho kết quả thấp, fault positive nhiều, mình có nên làm lại lần 2 ko (dù kết quả lần 1 là nguy cơ thấp) thì bác sỹ nói không cần làm.


- Lịch làm triple test của Viện ĐH Y:


+ Xét nghiệm: 8h-11h các sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6


+ Trả lời kết quả và tư vấn: 8h-11h thứ 5 hàng tuần.


Lưu ý 1:


Nếu ai có chu kỳ thất thường hoặc ko thể nhớ ngày đầu kỳ cuối thì có lẽ ko hoàn toàn căn cứ vào tuổi thai theo siêu âm mà có khi căn cứ theo cả số đo chiều dài đầu mông...


Mình siêu âm bác Cường. Hôm mình mang giấy siêu âm đến đăng ký làm triple test thì căn cứ theo siêu âm là 15tuần 3 ngày. Chính vì nghĩ 15 tuần là thời điểm tốt nên mình đến làm vào thời điểm này. Nhưng khi mình đến khai hồ sơ, chị phụ trách thấy chu kỳ của mình dài và ko ổn định có lúc 32 ngày, có lúc 45 ngày thì chị ấy lấy trung bình 32 (vì có hỏi mình trước khi phát hiện có thai thì là vòng bao nhiêu ngày mà), sau khi tính lại trên máy chị ấy hẹn mình mấy hôm nữa quay lại vì chị ấy nói căn cứ chiều dài đầu mông là 54 vào thời điểm siêu âm thì con mới có hơn 14 tuần, là lúc giao thoa 14-15 tuần nên sợ kết quả ko chính xác. Vậy là tuần sau mình lại đi làm lại cho chắc.


Khi làm lại thì mình sẽ được ưu tiên vì đã hẹn trước mà.


Lưu ý 2


Ko uống đồ ngọt khi đi làm triple test vì kết quả nước tiểu sẽ ko chính xác. Khi mình đi làm, mình quên mất uống 2 cốc đậu nành rõ ngọt, kết quả thử nc tiểu cho nồng độ Glu tới 14. HIc. Trong trường hợp này thì phải sang phòng 307 để tư vấn và nhân viên sẽ hướng dẫn làm lại xét nghiệm nc tiểu hoặc đường máu. Mình thì lười, chẳng làm.


Đấy là kinh nghiệm thực tế khi đi làm triple test ở Viện Đại học Y HN.


Bonus: Khốn khổ cái thân mình, mình đã chầu chực siêu âm được Mr. Cường 3 lần rồi thì lần thứ 3 trời mưa lục cục trong túi tìm chìa khóa thế nào mà mình để quên cả bộ hồ sơ khám/siêu âm tại đó. Hic, crazy crazy crazy... Mọi người đều biết để sa bác ý thì đi xếp hàng lấy số từ 3hkem15 (ngày thường) rồi 5h quay lại lấy số. Có hôm bọn mình chờ tới 7h bác ý mới đi làm về (ak ak). Sáng thứ 7 có hôm đi từ 6h30 tới nơi thì cả số gọi đặt trước lẫn số đăng ký đều đã đủ cả rồi, lại lủi thủi đi về ạ ak ak. Chẹp, thế mà đấy...


Cố gắng làm tốt mọi thứ cho em bé trong khả năng của mình thôi, còn quan trọng nhất là mình cầu Trời cho em bé được mạnh khỏe, sau này hay ăn chóng lớn, thông minh!