đọc những bài của các mẹ ở đây mình thấy một phần hoàn cảnh của mỗi người có điểm giống nhau và mình cũng từng như thế. Mình xin kể câu chuyện của mình xem có giúp được gì các mẹ không.


Mình lấy chồng đến giờ được hơn 2 năm và khi cưới thì vợ chồng mình cũng thích sinh con vào năm mèo (đi xem tuổi ox mình 83 mình 86 sinh năm mèo là hợp nhất hix) và dự định tiến hành vào giữa năm 2010 để sinh đầu năm 2011 và đúng như kế hoạch thì mình có thai được 4 tuần và sau đó mình phải bỏ cái thai vì trước đó mình có uống kháng sinh do ốm. và từ đó mình lại tiếp tục cuộc hành trình .... sau 2 tháng 3 tháng rồi 5 tháng mình không thấy có thai lại lúc này mình và ox lo lắng vì cũng bắt đầu bị gia đình giục. dự định sinh con vào năm mèo của mình cũng chỉ còn 4 tháng nữa mà không có kết quả nó sẽ đổ bể, ui lúc đó mình nghĩ nó sẽ nhanh lắm, rồi mình được một người bạn cũng có trường hợp như mình và giờ chị ấy đang có bé 1 tuổi rồi giới thiệu cho mình BS Bình ở Viện y học cổ truyền quân đội ở đường kim giang ấy, và vừa hết kinh nguyệt thì mình xuống đó được bắt mạch và siêu âm đo xem trứng có đều ko gì nữa mình ko hiểu lắm.và BS cắt cho mình và ox mỗi người 7 thang thuốc bắc mình hỏi là thuốc gì thì BS bảo thuốc để tăng sức khỏe và tăng nội tiết tố mình ko nhớ chính xác đâu.sau khi uống hết thuốc là 20 ngày ( trong tháng đó vc mình vẫn canh quanh ngày rụng trứng để qh) và đến cuối tháng thì mình ko thấy có kinh nguyệt chậm 5 ngày mình thử thì lên 2 vạch nhưng rất mờ


sau đó mỗi ngày mình thử 2 que tổng là hết 10 que hihi mong quá mà, thì càng ngày 2 vạch càng rõ. mình đi siêu âm thì biết là có thai và đến giờ bé được 12 tuần rồi:LoveStruc:


sau đó mình có bảo đứa e gái mình mới lấy chồng 4 tháng và đứa bạn mình cũng lấy chồng được 1 năm ko dùng biện pháp tránh thai nào mà cũng chưa có xuống đó khám và 2 đứa nó cũng uống thuốc y như mình và lạ thay là cũng thời gian y như mình thì 2 đứa có e bé. e gái mình thì được 10 tuần rồi còn đứa bạn mình được 6 tuần.


Mình không chắc là thuốc có tác dụng hay là do gì nữa nhưng 4 người như thế thì mình nghĩ thuốc cũng giúp ích một phần chứ.


mình nghĩ các chị em đang mong có thai cũng thử uống xem sao. biết đâu lại có niềm vui như mình .........