Mình mang thai tuần thứ 28 rồi, hôm trước mình đưa mẹ và đứa cháu ở nước ngoài về đến BV Quốc Tế Vinmec khám sức khỏe nhân tiện tham quan phòng đẻ vì mình có ý định sinh ở đây.Phải nói thái độ phục vụ và dịch vụ ở đây cực tốt, phòng đẻ sạch sẽ sang trọng,...nhưng đội ngũ y bác sĩ ở đây không được giỏi và chuyên nghiệp lắm ( theo cảm nhận của mình nhé), mẹ mình khám gói sức khỏe 7tr mà làm từ 8h sáng đến 3h chiều mới xong mà kết quả ko được lấy luôn mà phải đợi 5 ngày sau mới nhận được ( trong khi đó khám ở VietSIng 83 Lý Thường Kiệt thì cũng gói sức khỏe như thế họ làm chỉ mất trong 1 buổi sáng,đến trưa nhận được kq luôn mà ở đây mình yêu cầu khám Giáo sư cũng có), đến lượt cháu mình thử máu thì cô y tá loay hoay mãi mới lấy được ven lúc rút máu ra cũng thế nhìn ko chuyên nghiệp 1 tí gì... Lúc mình hỏi ở đây ko có chỉ định khám giáo sư à?các bác sỹ ở đây trẻ nhỉ thì cô nhân viên dẫn mình đi trả lời rằng: đội ngũ bác sỹ trẻ mới minh mẫn và nhanh nhẹn! Nghe thế mình chán hẳn và từ bỏ luôn ý định đẻ ở đây ( đang định tối về thông báo với ox là sẽ đẻ ở đay cho sạch sẽ và tiện, sáng mai sẽ mang 26tr vào nộp để được thăm khám từ tuần 32 tới lúc đẻ và đưa thằng con trai lớn tới đây khám sức khỏe tổng thể luôn).Đúng là may quá chưa nộp tiền vì lúc mới bước vào bệnh viện mình và gđ đã thích quang cảnh và không gian sang trọng ở đây.