Sáng nay mình vừa đi khám xong, tuần 28, bác sĩ hỏi sinh ở VN luôn hả mình bảo vâng thế là cho mình làm 1 loạt xét nghiệm luôn. Mình thấy cũng có vẻ đơn giản, chỉ có điều phải mất thời gian 1 chút. Cũng không rắc rối quá đâu, chủ yếu là mẹ nào muốn tiết kiệm chi phí thì tự đi làm cũng được, hơi mất thời gian tý thôi.


Sáng đến mình lớ nga lớ ngớ mua xong sổ khám lên tầng 3 mua phiếu khám xong vào chờ siêu âm (mình siêu âm 2D thôi). Siêu âm xong đợi bác sĩ kết luận rồi cho mình 1 loạt các xét nghiệm luôn. Sáng nay mình đã xong xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm khuẩn âm đạo. Vì sáng chờ siêu âm xong muộn nên chưa làm được đường huyết nên sáng mai mình đi làm nốt. Kết quả xét nghiệm nước tiểu thì chiều lấy được, còn xét nghiệm khuẩn thì phải khoảng 10 ngày sau mới lấy được mọi người nhé.



Sao mẹ nó làm các xét nghiệm sớm thế. 2 lần trước mình đẻ. Vao viện làm xét nghiệm trước khi mổ khoảng 1 tháng. Mẹ nó làm xét nghiệm hết bn. Thấy các mẹ khác nhờ y tá trọn gói là 1tr9


http://www.webtretho.com/forum/f96/sinh-o-benh-vien-viet-nhat-phan-3-a-1683474/