Tình hình là em mới mang thai bé đầu, lại khó khăn mới có được. Đọc mòn hết mấy trang kinh nghiệm sinh nở tại bệnh viện PSHN rùi mà hầu như các mẹ năm ngoái với năm nay toàn đăng ký đẻ dịch vụ ở D3, D4 thôi. Thời buổi kinh tế khó khăn, em cũng muốn tiết kiệm chút tiền mua thêm đồ cho con yêu nên đang phân vân không biết có nên liều mình vào A2 đẻ không hay vung tay vào D3 cho an toàn cả mẹ và con. Nghe các mẹ chia sẻ kinh nghiệm từ vài năm trước thì sinh ở nhà A2 kinh khủng lắm, bác sĩ thì ghê gứm, phòng đẻ thì đông, chật, bẩn. Phòng nằm sau sinh thì vài mẹ 1 giường. Đẻ có khi còn bị khâu sống tầng sinh môn nữa :-S :-S :-S :-S. Mẹ nào đẻ dễ thì không nói, chứ cứ đẻ khó cũng nguy hiểm :((. Nhưng mỗi năm 1 khác, không biết tình hình chất lượng nhà A2 có được cải thiện tí nào không. Có mẹ nào đã kinh nghiệm vào phòng đẻ ở A2 (cả sinh dễ và sinh khó) thì cho em xin ít lời khuyên với ạ :). Em cảm ơn lắm lắm! :x @};- @};- @};- @};- @};-