Kinh nghiệm sinh bé của em tại BV Bưu Điện: em sinh thường hôm 17/8/2015


cácmẹ lưu ý giấy tờ mang theo có: bộ hồ sơ sinh đã đkí từ trước( gồm xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm) , chứng minh thư của mẹ, hộ khẩu của mẹ ( photo cũng đc,nếu đã chuyển khẩu sang nhà chồng thì mang hộ khẩu nhà chồng đi)


Tối hôm trước em vỡ ối lúc 3 rưỡi sáng, 2 vc vội xách làn đồ đã chuẩn bị từ trước vào viện ( em đăng kí hồ sơ sinh ở đây từ tuần 37 rùi)


Vào viện thì vào phòng tầng 3 ghi Buồng Đẻ có bác sĩ khám cho mình xem mở mấy phân, rùi bác ghi cho cái giấy đem xuống tầng 1 nộp tiền ( em bị thu tạm ứng 7 triệu, nhưng em thấy có người 5 triệu, chắc tại em vào viện ngoài giờ hành chính). Sau đó vào phòng 14 bảo chồng làm bệnh án cho mình, còn mình đi sang phòng 20 siêu âm.


Xong xuôi lại mang hết giấy tờ lên Buồng Đẻ lúc nãy y tá làm hồ sơ nhập viện, rùi phát cho mình phích nước và làn đồ bệnh viện gồm quần áo đẻ cho mẹ, tã áo sơ sinh cho bé, ( với mấy thứ linh tinh nữa em cũng ko để ý) rùi phát cho mình thuốc thụt để đi wc và 2 viên thuốc kháng sinh, sau cho mình và người nhà vào buồng chờ đẻ gồm 6 giường ( có nhà wc khép kín , tuy ko sạch lắm nhưng chấp nhận đc) . Vì vắng nên vc em giành đc nguyên 1 giường, tại đây mình chịu đựng những cơn đau, thỉnh thoảng vào Buồng Đẻ nhờ bác sĩ khám xem đc mấy phân rùi. Nhưng em mở đc 3 phân là chịu chết rùi nên sống chết đòi bsĩ cho mổ,hic hic. Bsĩ bảo cao to tnày mà ko đẻ đc à, lại đuổi về. Sau 2 3 lần như vậy cuối cùng bsĩ nản quá nên cho mình tiêm đẻ ko đau, cho vào phòng đẻ luôn. phòng đẻ này sạch lắm, có mỗi 2 giường, nhưng suốt quá trình em nằm từ lúc đc tiêm thuốc tê đến lúc sinh xong 1tiếng rưỡi ko có ai đẻ chỉ có 1 mình mình nằm, goi cái dc các chị y tá đến luôn nên thấy khá hài lòng. Từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi nằm trên bàn đẻ ngủ ngon lành trong tư thế nude phần dưới :( , bsĩ thỉnh thoảng lại đến móc móc xem mở đc mấy phân rùi, nhưng mình ko cảm thấy thốn thốn như trước nữa, do có thuốc tê rùi mà. Đến 10 rưỡi thì có cơn rặn, gọi chị y tá, sau đó cả bsĩ cùng vào và cho đẻ, rănđến 11h thì bé ra ( em ko rặn đc phải dùng kẹp cho bé ra, huhu) . Khâu 45' mới xong, mỗi lần bsĩ lên kim mình đều biết, nhưng ko đau,chỉ hơi nhói tí thui


Sau em đc cho ra xe đẩy nằm cạnh phòng đẻ để theo dõi đến tận 2 rưỡi mới đc về phòng với con , hôm em đẻ hết phòng dịch vụ nên phải nằm phòng 6 giường, ko có điều hòa mình nên mua quạt nhỏ mang theo, tuy nhiên có wc khép kín cũng sạch.em ở qua đêm, trưa hôm sau về luôn


- cảm nhận chung: bsĩ, y tã đều tận tình hỏi thăm và niềm nở, rất hài lòng. Tuy cơ sở vật chất ko phải sạch lắm như các mẹ vẫn nói, nhưng chấp nhận đc.


Hôm sau đẻ có bsĩ đến thăm tình trạng mẹ, bé, kê thuốc nhưng toàn thuốc bổ.


Em khâu tầng sinh môn thì vết khâu ổn, sau mấy tiếng có thể xuống đi tè đc rùi, sau 1 tuần thì chỉ tiêu, vết khâu lành ( tuy nhiên em bị chỉ tiêu trước nên phải chăm chỉ bôi povidine cho nó mau lành miệng)


- về phong bì : Nhà em ko đi phong bì ( do bsĩ ko hỏi mà chồng em thì ngu ngơ khoản này lắm). Mà tắm bé đút 50k còn bị y tá mắng cho


- về viện phí : em ko có bảo hiểm nên tổng tiền 4,5triệu ( gồm cả 1,2triệu tiền tiêm đẻ ko đau) . Còn mẹ nào có bảo hiểm như mẹ nằm cạnh giường em hết có 2,5triệu


Như vậy tổng kết chug là khá hài lòng với bv bưu điện, nếu lần sau chọn em cũng sẽ chọn bv bưu điện,vì thái độ niềm nở, ko phong bì, viện phí ko cao lắm mà lại ít người nên cũng sạch hơn các bv khác


Đó là toàn bộ kinh nghiệm của em.


à ở đây có tiêm vitamin K và vacxin viêm gan b cho bé sau sinh,mẹ nào bị viêm gan b có tiêm huyết thanh cho bé nữa đấy ạ


em còn bị 1 vấn đề là Trĩ sau sinh , em có viết 1 bài chia sẻ kinh nghiệm khỏi bệnh sau 1 tuần,mẹ nào quan tâm vào chia sẻ nhé