E sinh mổ 2 lần nên túm quần lại ít kinh nghiệm cho các mẹ nhé



1. Lần 1. Quả nè sinh xong ám ảnh lun, hức, năm 2013


mej con khoẻ vâm vâm, toàn khám tư bs ánh, sát sinh vào viện khám định kỳ.


36w theo lịch, vào làm các thủ tục để làm hss, trc đó, hóng dc trên diễn đàn số 1 bà hộ lý trong đó, lúc vào làm hss, gọi b ý, b ý bảo tới sớm, 7h tới, gọi, b ý ra đons rồi dẫn đi 1 lèo, 1 tiếng sau xong hết thủ tục, đút bả cái phong bì 200k, hồ sơ b ý giưx lun hộ mềnh.( sau nè tái khám tư nhân, bs nhìn hồ sơ mổ, bảo buồn cho bs viện tôi- tức sản hn ý, vì bệnh nhận như này, các chỉ số hợp lý như này mà lại có thể phán con người ra là cạn ối đi mổ, coa cạn đâu, đủ mà, khi đos thì mổ xong tám nghéo rồi còn giề)



39w vào kiểm tra, kết luaanj cạn ối, bẩu nên mổ, hơi choáng vì dự định sinh thường do đầy đủ yêu cầu sinh thường, dự là còn dễ đer, gọi b hộ lý, b ý bẩu mổ đi, ngu dại, nghe theo, thế là 3,15p e lên bàn mổ, chọn luôn bs trực ca là bs khải mổ cho. Nhờ lun bà ý là e có bảo hiểm, cô xếp giúp cháu sao cho vẫn được hưởng bảo hiểm mà mẹ con đuowjc nằm giường riêng sạch sẽ. Mổ xong, 3tr chia 2 cái phong bì cho bs và kíp mổ.



Nămf hậu phẫu, phản ứng thuốc nên e bị ngứa mặt, k nặng lắm, tối về phòng, 4 giường, k nằm ghép, có quạt, sinh tháng 3, ngoài trời thì mặc áo khoác mỏng, trong phòng thì không khí oi nóng, e lúc nào cungz mồ hôi ướt người, nóng mất cả ngủ, quạt thì cứ bật chả ăn thua. Sáng ngày thứ 2, thuốc tê hết, đau như chưa bao giờ được đau, k khóc, k kêu ca vì thực ra đau quá k còn khóc nổi, k hiểu sao đau dã man thế, đến 9h, bệnh viện đuổi người nhà ra, 1 mẹ 1 con tự chăm nhau, mẹ tự lê kết tập đi chống dính ruột. bs, hộ lý tới kiểm tra với cái thái độ gắt gỏng như chó cắn, như mh ăn xin, con khóc, cần thay tã, con đói, khóc thì cứ khóc chứ mẹ nó có nhanh noiir đâu vì đau, ck bị đuooir ra nên đứng ngoài cửa sổ nhìn vợ thấy xót chỉ động viên dc, tủi hờn vì đau mà bơ vơ, làm vệ sinh thì đau mà tự bò lên bàn cao để vệ sinh mổ, chậm vì đau, bs bên cạnh nói như hắt nước, tủi.



À, khoản đi tiểu lần đầu sau mổ ya, các mẹ nhớ thử các tư thế nhé, phòng e có mẹ nằm tè, có mẹ đuwngs, có mẹ ngồi xổm, e thì đeens ngày thứ 2 mà vẫn k đi đc, bụng căng tức, sau dc chỉ cáh, ngồi bệ bệt, ngồi cái, đi lun, ôi, sung sướng lắm ạ, hịi


phòng nằm cách nhà vệ sinh roz xa, đi thì ck hoăjc mẹ đẻ dìu đi, lê lê mãi mới tới nơi, tới thì người giúp phải lau hộ bệ ngồi, pha nước ..hộ, túm lại nhà vệ sinh bẩn, ghê ghê


Tối ngày thứ 2, bé sốt, bà ngoại bế con sang phòng trực tìm bs, 1 lần, bs quát về, 2 lần, bs quát về k kiểm tra con gì hết, gọi điện cho b hộ lý nhờ ban đaauf, tẹo sau, bs trực đon đả ra bế bé kiểm tra và cho lên phòng sơ sinh theo dõi, phòng đó khéo sao lại ngày trên đầu phòng e đang nằm, đêm nghe tiếng con khóc ra rả, con e tiếng khàn khác hẳn bọn trẻ khác nên nhận ra ngay, bà ngoại xót cháu mò lên, tìm mãi được cô y tá trông phòng đó, dúi cho cái phong bì 200k, thế là họ đi lấy sữa cho con e uống, thằng bé uống no bụng hết khóc. Đêm thì e k sao nhưng có mẹ khó ngủ thì k ngủ nổi vì ồn ào, tiếng người thăm, tiếng đi lại ngoài hành lang, khám từ tầng dưới, xe cộ ngay ngoài, trẻ con khóc, ôi, ồn ào lăms, suốt ngày đêm


sáng ngày thứ 3, con khoẻ mạnh, k sao, về mẹ, bố bế con đi đo thính lực...


ngày thứ 4, ra viện, bà hộ lý xin gia đinhf 1,5tr tiền công, thanh toán có bảo hiểm là còn 800k tất tật cả mổ cả nằm 4 ngày



veef nhà sau 1 tháng, e vẫn đau mổ tới tái tê, đau đến cạn lời, vết mổ thì đepj, k biến chứng nhưng mà đau lắm ý.sản dịch ra cả tháng trời mới hết, gần như k tự làm nổi gì trong tháng đầu tiên vì đau




2. Lần 2, sinh mổ tiếp năm 2015



Khi gần sinh bé t2, tối e ngủ hay nằm mơ về việc đau sau mổ do sinh bé đaaud xong e bị đau quá,


ruts kinh nghiệm đau thương, lần nè e chủ đoongj hơn rồi mà cungz k có bà nào hỗ trợ nữa, ck đi làm, mẹ ruột bận nên chỉ trông đêm, mẹ ck thì trông cu lớn ở nhà giúp rồi, e sinh dịch vụ, 36w vào tự nguyện A đăng ký mổ khoa D5, tiền khám k nhớ roz, quãng 1,5tr, y tá và bs khám nhanh nhẹn, chỉ dẫn tận tình, tưr tế lắm ạ, 19/5, theo lịch e vào viện mổ, vẫn bs khải mổ vì bác ý mổ vết mổ rất đepj, được chọn bs, nộp tạm ứng 15 triệu.



khi vào viện mổ, túm lại là đuowjc hướng dẫn tử tế, k cần ý kiến gì, mổ êm đepj, sau vào phòng hậu phẫu, lúc nằm ở đaay, lần sinh nè thấy có hộ lý đi xoa bu gj ròi ấn bụng cho, ấn xong cảm giác rõ, sản dịch ộc ra ào ào ( về sau mới thấy khác vì bé nè sinh xong chỉ nửa tháng là hết hẳn sản dịch so với bé đaauf k dc ấn bụng mất cà tháng mới hết)



về phòng, phòng 2 giường, yên tĩnh, sạch sẽ, đầy đủ a-z, bs, hộ lý ngày lượn mấy lượt thăm hỏi nhẹ nhàng xem mẹ bé có vấn đeef gì k, sau sinh, chỉ sang sáng ngày thứ 2, e đax có thể hoạt động bình thường thạta nhẹ nhàng, k đau gì lắm, chả đau co dạ con luôn, túm lại, lần đầu đau bao nhiu, lần 2 lại nhẹ nhàng bấy nhiêu, dùng 2 viên đút giảm đau thôi, nghe bẩu gói dịch cụ nè có kèm thêm 1 mũi tiêm tê đặc biệt nên giúp mẹ k bị đau sau sinh, mà vì k đau nên e hoạt đoongj được, tự chăm cin được, mẹ nhanh khoẻ mà lại k cần người giúo đỡ nhìu. Túm tắt lại là thái độ và sự trợ giúp của nhân viên ý tế thay đooir 360 độ so với trước, thầm cảm khái, giá trị đồng tiền thật vạn năng.


phòng điều hoà, nóng lạnh tắm, uống đủ đầy, sạch sẽ, ngày phòng dc lau dọn 2 lượt, mẹ đc vệ sinh tại giường, con dc đón đi tăms sạch sẽ, nhẹ nhàng, phòng yên tĩnh, chỉ thi thoảng có tiếng trẻ khóc thôi chứ rất ổn.



nhuw cũ, nằm 4 ngày, ra viện, kém mấy trăm thì tròn 15tr, k cần chi tiền 1 xu nào cho bs hay hộ lý, y tá gì hết mà tất cả vẫn rất tốt ấy ạ




neen, mẹ nào k có dk thì phải chịu chứ có điều kiện, sinh dịch vụ, khoẻ mẹ, khoẻ con, tinh thần k ức chế, mh đuowjc đúng là sản phụ đi đer chưs k phải là ăn xin tơis nhờ vả bs.


thêm nữa, mẹ nào sinh mổ coa thể tham khảo cho sữa mau về, e sinh chiều mà chỉ trưa hôm sau đã có sữa cho bé


khi sinh xong, dùng rượu ngâm men chuẩn bị trước lau ngực, sữa mau về mac thơm sữa.


chè vằng e uống k thấy có tác dụng nhưng nươsc lá đài bi thì uống sữa về nhiều lắm, uống thôi chứ đắng nhẹ e k ăn dc vì sợ đawngs, ăn thì mún nhìu sữa, các mẹ bảo người nhà, chả cần móng giò cho béo mầm ra đaau, cứ xương bay, hầm ngô nếp, vừng đen, hầm chín thì cho thêm nước cốt rượu nếp vào ( nước cốt chứ k cần ăn cả cái đaau, ăn cũng dc nhưng béo mẹ) đảm bảo, chỉ ăn món nè 1 ngày, sữa khác ngay, mà dùng lâu, ngực mẹ lại đẹp, k bị chảy xệ, nhanh hồi máu, hồng da, k phải là rượu các ông ck hay uống mà lo con say nhé,



thêm nè, có thể nấu gạo ( e mổ nên k dùng gạo nếp) với cốt rượu nếp trứng gà, rất bổ cho mẹ


naaus cháo hạt kê ( hạt kê cho người ăn chứ k phải kể đor cho chim nhé) nấu đường đỏ, cũng lợi sữa và bổ máu


chaos hạt kê nấu tam thất, bổ máu, ấm người, co dạ con, chống sa tử cung, nhưng nấu ít tam thất thôi vì đắng, nấu tham k ăn nổi đaau nhé, ăn ít thì tốt, cách ngày ăn 1 bát nhỏ chứ ngày nào cũng tẩn cả âu thì sẽ gây nóng trong đó


webtretho