Có mẹ nào có kinh nghiệm sinh ở khoa sản bệnh viện Nguyễn Tri Phương không ạ? Em tháng 12 mới sinh, nhưng em lo lắng quá. Sinh lần 1 ở Hùng Vương, em sợ lắm rồi, vì sinh dịch vụ mà cả 2 mẹ con không được chăm sóc chu đáo. Cùng một lúc 12 ngưởi trở dạ, mà chỉ có 1 bác sĩ, 1 nữ hộ sinh, em lại bị bác sĩ chích thuốc giảm đau không đúng liều, đau suýt chết. Có người quen bên Từ dũ nhưng lại được biết là Từ Dũ đang sữa chữa, sợ không có phòng nằm, và nhiều người bị nhiễm khuẫn sau sinh do phòng tiệt trùng đang sữa chữa, giá cả lại đang tăng cao, may thẫm mỉ tầng sinh môn đến 3 triệu/ ca. Nghe mà em muốn té xỉu. Em định sinh ở bệnh viện sức khỏe sinh sản thì ở đây chỉ sinh thường không nhận bảo hiểm, đồng thời nếu có gì khó khăn khi đó lại chuyển viện.


Em nhát lắm, lại muốn sinh theo bảo hiểm nghe nói bệnh viện Nguyễn TRi Phương có khoa sản tốt lắm, mẹ nào có thông tin về dịch vụ giá cả cho em hay với nhé.


Cám ơn các mẹ trước