Chào các mẹ.


Mình đã bị thai lưu 2 lần rồi. Lần gần đây là vào cuối T9, mình vẫn đang kế hoạch mà lại bị dính (vẫn sử dụng "OK" - mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa ???)


Thật khổ thân cho mình. Hic hic :20: :20: :20:


Mình lại đang bị cúm rất nặng nữa, nên mình muốn làm KHHGĐ. Lần hút trước mình làm ở TTYT Đống Đa do có người quen nhưng mình phải làm đến 2 nên sợ TT này quá rồi.


Các mẹ có biết chỗ nào làm tốt ở Hà Nội, BS dễ chịu, làm nhẹ nhành thì chỉ cho mình biết với.


Cám ơn và mong tin các mẹ nhiều.